Tâm tình những báo cáo viên...

01:05, 03/05/2012

Hội thi báo cáo viên giỏi triển khai Nghị quyết của Đảng và các chuyên đề năm 2012 khởi động ở vòng thi cấp cơ sở. Phóng viên Báo Vĩnh Long có dịp gặp gỡ và ghi nhận tâm tình của những báo cáo viên ngay khi họ vừa kết thúc phần thi của mình.

Hội thi báo cáo viên giỏi triển khai Nghị quyết của Đảng và các chuyên đề năm 2012 khởi động ở vòng thi cấp cơ sở. Phóng viên Báo Vĩnh Long có dịp gặp gỡ và ghi nhận tâm tình của những báo cáo viên ngay khi họ vừa kết thúc phần thi của mình.

* Thí sinh Nguyễn Ánh Nguyệt- Chi bộ Hội LHPN TP Vĩnh Long: Hội thi là cơ hội tốt giúp nâng cao năng lực cho mỗi báo cáo viên!


Khi nhận nhiệm vụ tham gia cuộc thi này phải nói rằng tư tưởng rất… không thoải mái do suy nghĩ mình không phải là báo cáo viên chuyên nghiệp. Tuyên truyền đối với tôi không phải là nhiệm vụ mới nhưng trong vai trò là một thí sinh, tôi cũng chịu không ít áp lực khi “đứng chung sân” với các giáo viên đến từ các trường học trên địa bàn. Cái khó nhất của cuộc thi là trong một khoản thời gian rất ngắn phải truyền tải được nội dung rất lớn cho người nghe mà đòi hỏi phải hấp dẫn, phù hợp tâm lý đối tượng. Chính vì thế yêu cầu báo cáo viên phải có khả năng nắm bắt chủ đề một cách sâu sắc, có khả năng liên hệ thực tế sinh động. Đồng thời kiến thức xã hội của báo cáo viên phải thật vững, khả năng tổng hợp vấn đề cao, không được nói những gì làm người nghe cảm thấy “sáo” hay đưa ra những dẫn chứng không chính xác, nhất là dẫn chứng lịch sử. Riêng về kỹ năng nói cũng đóng một phần rất quan trọng. Nói sao cho khúc chiết, mạch lạc, giọng nói phải truyền cảm mà không nhàm, rõ nhưng không chát...

Tôi thấy hội thi lần này là cơ hội tốt giúp nâng cao năng lực cho mỗi báo cáo viên. Nội dung thuyết trình về đề tài biển đảo tuy không mới, nhưng rất nóng được nhiều người quan tâm, do vậy tôi đã phải đầu tư không ít, chuẩn bị chu đáo và dành rất nhiều thời gian, công sức đi sưu tầm và nghiên cứu tài liệu, soạn đề cương chi tiết, xây dựng sơ đồ, mẫu biểu... nhằm minh họa cho phần thi của mình sao cho sinh động nhất, dễ hiểu và đảm bảo được yêu cầu chủ đề.

Qua cuộc thi, tôi đã thấy mình thu được không ít thành quả. Đó là việc tôi nắm ngày một chắc hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đặc biệt là về biển đảo. Trong quá trình trao đổi, tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về cách diễn đạt của các thí sinh khác cũng như cách soạn đề cương và dẫn chứng của họ, giúp cho việc chuyển tải nội dung một cách khái quát, dễ hiểu hơn. Đặc biệt, trong hội thi lần này, tôi có thể sử dụng thành thạo máy chiếu, tự mình xây dựng bài thuyết trình trên máy vi tính với những hình ảnh tĩnh, động và minh họa lời sinh động, hấp dẫn và thấy rằng có tác dụng rất tốt trong công tác tuyên truyền miệng. Có thể nói chính nhờ phần trình chiếu mà tôi đã rất tự tin, giúp tôi đạt kết quả tốt trong phần thi của mình. Thành công lớn nhất của tôi khi tham gia hội thi không phải là giải thưởng, mà chính là dịp để tôi nâng cao được kỹ năng tuyên truyền trước hội viên của mình.

* Nguyễn Thành Nhân- Đảng bộ Ban Quản lý Các khu công nghiệp: Báo cáo viên không chỉ có kiến thức mà còn phải có tác phong của một thầy giáo!

Là báo cáo viên của chi bộ, tôi đã làm nhiệm vụ của mình trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết tại đơn vị mình một cách rất… tự nhiên. Thế mà khi đến với hội thi, cũng với vai trò này, bản thân tôi cũng bị khá nhiều áp lực: chọn chủ đề nào, phần trình bày của mình như thế có được chưa, trả lời câu hỏi của ban giám khảo có được không?... Thực tế này cho tôi thấy làm báo cáo viên quả là không đơn giản tí nào. Nó đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn phải có tác phong của một người thầy giáo: nói năng như thế nào, cử chỉ, điệu bộ ra sao… Tuy chưa hài lòng lắm với phần thi của mình nhưng “cái được” lớn nhất là có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp chúng tôi càng tự tin hơn. Những hội thi như thế này cần được tổ chức thường xuyên hơn.

* Thí sinh Lê Hồng Khánh- Đảng bộ Công ty CP Dược phẩm Cửu Long: Hội thi là dịp để nâng cao kỹ năng tuyên truyền!

Theo tôi, đây là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng. Đối với tôi, hội thi còn là dịp để báo cáo viên cơ sở cọ xát với thực tế bởi vì được trang bị những hiểu biết cơ bản về công tác tuyên truyền miệng, nhưng bản thân cũng chưa có được sự tự tin để có thể đứng trước tập thể truyền đạt các chủ trương, chính sách hay một chuyên đề nào đó… Thực tế từ các bước chuẩn bị cho đề cương tới việc diễn đạt đề cương để đối tượng tuyên truyền hiểu và nắm bắt đúng tinh thần nội dung truyền đạt theo tôi là một vấn đề khó và vì vậy đòi hỏi mỗi báo cáo viên phải có bước chuẩn bị thật kỹ lưỡng, cô đọng các nội dung, và quan trọng nhất là xác định được đối tượng người nghe để công tác tuyên truyền phải thực sự là cầu nối chuyển tải những thông tin của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hội thi là dịp để mỗi báo cáo viên cơ sở như chúng tôi có điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần đưa nhanh Nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống…

* Nguyễn Minh Đăng- Phòng Giáo dục TP Vĩnh Long: Làm báo cáo viên thật khó!

Thú thật, đến với hội thi này, bản thân tôi vừa mừng, lại cũng vừa lo. Mừng vì được “mở thêm tầm mắt” từ đó giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên của mình tốt hơn. Lo là không biết chọn chuyên đề nào để báo cáo, rồi việc tìm tư liệu, số liệu dẫn chứng, minh họa cho phần trình bày của mình được phong phú, sinh động…

Theo tôi, để trở thành báo cáo viên cũng thật khó, đặt ra khá nhiều yêu cầu. Đó không chỉ là việc dành thời gian nghiên cứu sâu chuyên đề mình báo cáo để hiểu một cách toàn diện. Rồi đến việc xây dựng đề cương báo cáo sao cho chặt chẽ, làm rõ nội dung trình bày, phải mang tính thiết thực đáp ứng được nhu cầu thông tin cho người nghe. Rồi cách nói phải như thế nào để thuyết phục người nghe… Nói chung, trở thành báo cáo viên giỏi là một nghệ thuật!

HỒ VĂN (thực hiện)

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh