Bức xúc vì cho rằng lối đi công cộng bị chia cắt

07:06, 20/06/2023

Trong đơn gửi Báo Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Hưng (ngụ ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) trình bày: Tại nơi tôi sinh sống có một lối đi công cộng với chiều dài khoảng 600m.

 

 

Ông Nguyễn Thành Hưng bức xúc vì cho rằng lối đi công cộng bị chia cắt.
Ông Nguyễn Thành Hưng bức xúc vì cho rằng lối đi công cộng bị chia cắt.

Trong đơn gửi Báo Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Hưng (ngụ ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) trình bày: Tại nơi tôi sinh sống có một lối đi công cộng với chiều dài khoảng 600m.

Đây là con đường đã tồn tại từ lâu nên xuống cấp và vừa được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp. Khi có con đường đan kiên cố để đi lại, người dân rất phấn khởi. Nhưng sau đó, con đường này bị một doanh nghiệp đóng trên địa bàn rào lại 2 đầu ở đoạn giữa, chia cắt lối đi khiến việc lưu thông của chúng tôi không thể thông suốt.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Lộc Hòa cho biết: Lối đi mà ông Nguyễn Thành Hưng phản ánh trước đây chỉ là con đường đất nằm ven sông từ cầu Bô Kê đến Trường Tiểu học Lộc Hòa B.

Do con đường này không thông suốt nên người dân phải đi nhờ vào phần đất của một doanh nghiệp (nằm ở giữa) mới có thể lưu thông ra đường công cộng và chiều ngược lại. Nhận thấy bà con đi lại khó khăn, chính quyền địa phương đã vận động chủ doanh nghiệp này hỗ trợ kinh phí để xây dựng tuyến đường đan.

Khi tuyến đường đan hoàn thành, người dân có lối đi thông suốt ra đường công cộng nên phía doanh nghiệp đã rào lại lối đi mà trước đây cho bà con đi nhờ. Nhu cầu này là chính đáng bởi vì doanh nghiệp rào trong phạm vi phần đất của họ với mục đích bảo vệ tài sản. Điều quan trọng là không ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân, vì hiện nay bà con đã có con đường đan kiên cố để lưu thông thuận lợi 2 mùa mưa nắng.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh