Ông Huy thừa nhận có hợp đồng vay

02:04, 03/04/2014

Bà Đặng Thị Phương Thảo, ngụ số 25/3A, Khóm 1, Phường 9- TP Vĩnh Long tố cáo: Chồng tôi Nguyễn Văn Minh là thợ làm bánh mì cho ông Lý Khánh Huy, địa chỉ 40A, đường Lưu Văn Liệt, Phường 2- TP Vĩnh Long gần 10 năm nay nên coi như anh em với vợ chồng ông Huy. Do ông Huy có 3 lò làm bánh mì, quá trình kinh doanh vợ chồng ông Huy nhiều lúc thiếu tiền mua bột mì làm bánh, nên bàn

Bà Đặng Thị Phương Thảo, ngụ số 25/3A, Khóm 1, Phường 9- TP Vĩnh Long tố cáo: Chồng tôi Nguyễn Văn Minh là thợ làm bánh mì cho ông Lý Khánh Huy, địa chỉ 40A, đường Lưu Văn Liệt, Phường 2- TP Vĩnh Long gần 10 năm nay nên coi như anh em với vợ chồng ông Huy. Do ông Huy có 3 lò làm bánh mì, quá trình kinh doanh vợ chồng ông Huy nhiều lúc thiếu tiền mua bột mì làm bánh, nên bàn với vợ chồng tôi nhờ đi vay tiền dùm (lãi suất 5 %/tháng), 1 tháng sẽ trả vốn và lãi để vợ chồng tôi có tiền xài. Nghĩ tình anh em, tôi đồng ý nên ngày 1/11/2011 tôi đi vay dùm cho ông 20 triệu đồng (có biên nhận). Như đã hứa, sau 1 tháng ông Huy đã trả vốn và lãi đầy đủ. Lần sau, ông lại nói thiếu tiền trả tiền bột mì, lại nhờ tôi vay dùm. Do tin tưởng nên ngày 6/12/2011 tôi cho ông Huy vay 7 triệu đồng, tiếp đó ngày 22/12/2011, cho ông Huy vay thêm 7 triệu đồng nữa. Ông xin giảm lãi suất còn 3 %/tháng, tôi cũng đồng ý, trả lãi được 1 tháng, sau đó ông nói khó khăn cần tiền làm nhà, nên nhờ vay tiếp cho ông, sau này hốt hụi sẽ trả cả vốn và lãi một lần. Quá tin tưởng ông nên tôi đã cho ông vay nhiều lần và đều có làm biên nhận.

Khi ông Huy cất nhà xong, biết ông đã hốt hụi, tôi đến đòi thì ông nói đã trả tiền bột hết rồi, chưa có tiền trả cho tôi.

Đến tháng 3/2013, vợ chồng ông biết tôi có ông cậu có tiền nên đến nhà gặp vợ chồng tôi bàn bạc nhờ tôi vay lần cuối 15 triệu đồng để trả tiền điện cho lò bánh mì hoạt động trở lại và cũng để có tiền trả cho tôi. Số tiền ông Huy đã chiếm đoạt của tôi tổng cộng là 83 triệu đồng. Nhiều lần vợ chồng tôi đến nhà ông Huy nhưng không gặp và biết ông đã sang lò bánh mì ở Phường 2- TP Vĩnh Long và bỏ địa phương đi từ tháng 6/2013 cho đến nay.

Vợ chồng tôi rất nghèo, chồng đi làm thuê để nuôi vợ con. Vì quá tin tưởng vợ chồng tôi đã bị ông Huy lợi dụng, đi vay tiền cho ông và bị ông chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.Vì vậy, tôi yêu cầu các cơ quan pháp luật điều tra làm rõ sự việc.

Sau khi nhận được thư bà, chúng tôi đã liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long đã nhận được đơn của bà và đã tiến hành xem xét để giải quyết ngay. Cơ quan cảnh sát điều tra đã mời ông Lý Khánh Huy, địa chỉ số 40A, đường Lưu Văn Liệt, Phường 2- TP Vĩnh Long đến làm việc. Trong quá trình điều tra, ông Huy đã thừa nhận có hợp đồng vay với số tiền như bà đã nêu trong đơn và hứa sẽ trả đầy đủ cho chủ nợ.

Hiện nay, Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long đang thụ lý giải quyết vụ việc này.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh