UBND xã Phú Đức sẽ tổ chức hòa giải việc tranh chấp đường nước

07:11, 21/11/2013

Ông Nguyễn Văn Lăng (ấp An Thạnh, xã Phú Đức- Long Hồ) phản ánh: Đường nước dẫn vào ruộng của bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Bảy (cùng ngụ ấp An Thạnh, xã Phú Đức) thỏa thuận với nhau làm đường nước chỉ có 0,5cm, không có bờ hai bên nên nước chảy ra vô làm lở bờ ruộng của tôi.

Ông Nguyễn Văn Lăng (ấp An Thạnh, xã Phú Đức- Long Hồ) phản ánh: Đường nước dẫn vào ruộng của bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Bảy (cùng ngụ ấp An Thạnh, xã Phú Đức) thỏa thuận với nhau làm đường nước chỉ có 0,5cm, không có bờ hai bên nên nước chảy ra vô làm lở bờ ruộng của tôi.

Hiện nay đường nước nằm lọt qua đất của tôi khoảng 0,4- 0,5cm, còn cây trụ ranh thì tự gia đình bà Dung cắm nên nhiều lần tôi đã nói với bà Dung nhổ trụ đó đi rồi căng dây cắm lại cho ngay ranh nhưng bà không đồng ý.

Ngày 17/2/2013, ông Bảy đem trụ đá ra cắm ranh đất của ông, thay vì cắm giữa bờ ranh đất của ông, ông lại cắm xuống dưới đường nước. Tôi thấy vậy nên mới nhắc lại bà Dung nên thương lượng với ông Bảy để khi tôi căng dây lại từ hai trụ ranh đất là bà bị mất đường nước, nhưng bà Dung không thương lượng với ông Bảy.

Vì vậy, tôi mới đem dây ra căng từ trụ ngoài rạch đến trụ cuối đất và tôi đã nhổ trụ lên để lại đúng ranh đất và để hai bên thương lượng cắm trụ cho đúng ranh. Nhưng đến ngày 14/4/2013, gia đình bà Dung lại lấy trụ cắm trở xuống và đem xi măng, vỉ sắt đổ dưới chân trụ. Chiều ngày 14/4/2013, UBND xã Phú Đức cử cán bộ địa chính và Trưởng ấp An Thạnh đến khảo sát.

Ngày 8/8/2013, Phó Chủ tịch UBND xã- Đặng Quang Phú gửi thư mời tôi đến UBND xã để trao đổi về ranh đất của tôi với bà Dung nhưng khi đến xã chỉ có một mình tôi, không mời bà Dung.

Việc lấn ranh đất của bà Dung sang phần đất của tôi, UBND xã đã mời tôi nhiều lần nhưng không giải quyết được, vì vậy rất mong UBND xã cứu xét giúp đỡ gia đình tôi, để đem lại sự công bằng cho gia đình tôi và yêu cầu gia đình bà Dung làm đường nước vô ruộng phải có bờ giữ nước lại hai bên, không lấn ranh bên phần đất của tôi vì tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Phú Đức và được ông Đặng Quang Phú- Phó Chủ tịch UBND xã trả lời như sau:

Việc UBND xã chỉ mời gia đình ông mà không mời gia đình bà Nguyễn Thị Dung là do việc ông tự ý nhổ những trụ ranh đất của gia đình bà Dung, nên chúng tôi chỉ mời ông để làm rõ việc này.

Hiện nay, gia đình bà Dung cũng đã có đơn khiếu nại nên khoảng cuối tháng 11/2013, UBND xã sẽ mời gia đình ông và gia đình bà Dung đến UBND xã để hai bên thỏa thuận việc xác định ranh đất để cắm lại. Trường hợp 2 gia đình không thỏa thuận được thì cán bộ tư vấn hòa giải của xã sẽ hướng dẫn đương sự gửi đơn đến tòa án yêu cầu giải quyết.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh