Bà Nguyễn Mỹ Phượng (ấp An Thạnh, xã An Bình- Long Hồ) phản ánh: Chồng tôi là giáo viên Phạm Thanh Sơn, đã mất do cơn bệnh đột quỵ vào ngày 27/11/2012. Lúc còn sống, chồng tôi dạy tại Trường Tiểu học Hòa Ninh A (xã Hòa Ninh- Long Hồ) nhưng không hiểu vì sao đến khoảng năm 2000, Ban giám hiệu trường đưa chồng tôi ra khỏi biên chế, không được hưởng chế độ thâm niên gần 10 năm.
Bà Nguyễn Mỹ Phượng (ấp An Thạnh, xã An Bình- Long Hồ) phản ánh: Chồng tôi là giáo viên Phạm Thanh Sơn, đã mất do cơn bệnh đột quỵ vào ngày 27/11/2012. Lúc còn sống, chồng tôi dạy tại Trường Tiểu học Hòa Ninh A (xã Hòa Ninh- Long Hồ) nhưng không hiểu vì sao đến khoảng năm 2000, Ban giám hiệu trường đưa chồng tôi ra khỏi biên chế, không được hưởng chế độ thâm niên gần 10 năm. Điều này đúng hay sai? Đến khi chồng tôi mất, được hưởng các chế độ như BHXH, tương trợ và các khoản khác nhưng Ban giám hiệu chẳng giúp gì, giấy tờ thủ tục ra sao, giải quyết như thế nào nên gia đình phải tự hỏi thăm và làm các thủ tục để được nhận tiền.
Ngoài ra, chồng tôi vào nghề đã được 25 năm nên đã được BHXH chi trả một số tiền và số tiền tương trợ của ngành. Tuy nhiên, gia đình lãnh tiền chưa được bao lâu thì Ban giám hiệu và BCH Công đoàn nhà trường thông báo là chồng tôi giữ quỹ công đoàn từ tháng 9/2012 với số tiền hơn 14 triệu đồng và yêu cầu gia đình trả lại số tiền trên.
Khi anh mất thì gia đình mới hay anh giữ tiền công đoàn, vì thủ quỹ công đoàn là một người khác. Sự bàn giao này của chủ tịch công đoàn không thông qua hiệu trưởng và hiệu trưởng cũng không biết rõ nên chồng tôi dù bị buộc phải nhận nhưng không có bất cứ biên bản hay chứng từ bàn giao thì làm sao xác minh đúng số tiền?
Chồng tôi không phải thủ quỹ công đoàn, tại sao là người giữ tiền mà không có bất cứ chứng từ hay biên bản bàn giao, để khi anh qua đời tất cả số tiền của công đoàn gia đình phải gánh? Vì vậy, gia đình chúng tôi rất muốn biết Ban giám hiệu và BCH công đoàn yêu cầu gia đình tôi trả lại số tiền hơn 14 triệu đồng có đúng hay không?
Sau khi nhận được thư của bà, chúng tôi đã liên hệ với Phòng GD-ĐT huyện Long Hồ và được ông Nguyễn Văn Nghĩa- Trưởng phòng trả lời như sau:
Phòng GD-ĐT huyện Long Hồ đã tiến hành kiểm tra sự việc theo phản ánh trong đơn, được biết vào năm 2000 do số lớp giảm nên dư giáo viên, vì vậy Ban giám hiệu phân công thầy Sơn phụ trách công tác văn thư- kế toán. Thầy Sơn đã vui vẻ nhận công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian thầy Sơn làm văn thư- kế toán không dạy lớp nên không được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên là do quy định chung của Nhà nước.
Về chế độ BHXH và tương trợ của thầy Sơn, Ban giám hiệu phân kế toán cùng giáo viên kiêm nhiệm bộ phận BHXH để liên hệ cơ quan BHXH làm hồ sơ nhận chế độ BHXH cho thầy Sơn, nhưng do hồ sơ phải có chữ ký của thân nhân nên yêu cầu bà đến BHXH để giải quyết.
Từ năm 2010- 2012, do có kế toán mới thay thế nên Ban giám hiệu phân công thầy Sơn dạy thể dục cho đến ngày thầy mất.
Về quỹ công đoàn: Ngày 25/5/2012, họp BCH công đoàn thì cô Nguyệt- Trưởng Ban nữ công, kiêm thủ quỹ công đoàn xin không làm thủ quỹ nữa vì lý do sức khỏe. Cô Nguyệt đề nghị thầy Sơn làm thủ quỹ và thầy Sơn vui vẻ chấp nhận.
Chủ tịch Công đoàn có động viên cô Nguyệt làm nhưng cô Nguyệt từ chối, trong khi thầy Sơn chấp nhận làm. Vì vậy, Chủ tịch công đoàn đã đồng ý và BCH công đoàn cũng thống nhất.
Đến ngày 28/5/2012, tổng kết hội đồng sư phạm, cô Nguyệt công bố trước hội đồng và cả tập thể đều thống nhất. Khi thầy Sơn mất, trong sổ của thầy có ghi số tiền mà thầy đang giữ (hiện nay nhà trường đã giao quyển sổ này cho gia đình).
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin