Cơ quan Cảnh sát điều tra trả lời đơn bà Lê Thị Tuyết Hạnh

12:05, 14/05/2013

Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, ngụ số 114, lộ Bờ Gòn, Khóm 3, Phường 9- TP Vĩnh Long khiếu nại: Tôi là mẹ của cháu Nguyễn Hoàng Sơn là bị can trong vụ án cướp tài sản do Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long thụ lý đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 15/1/2013 và bị tạm giữ tại nhà tạm giam của Công an TP Vĩnh Long. Nhưng không biết đối tượng nào đã tra tấn mà cháu phải nhập viện

Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, ngụ số 114, lộ Bờ Gòn, Khóm 3, Phường 9- TP Vĩnh Long khiếu nại: Tôi là mẹ của cháu Nguyễn Hoàng Sơn là bị can trong vụ án cướp tài sản do Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long thụ lý đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 15/1/2013 và bị tạm giữ tại nhà tạm giam của Công an TP Vĩnh Long. Nhưng không biết đối tượng nào đã tra tấn mà cháu phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long vào ngày 11/1/2013, với tình trạng bệnh lý diễn biến phức tạp, sức khỏe của con tôi rất yếu, đến 17 giờ ngày 14/1/2013, con tôi tử vong.

Đơn khiếu nại của bà Hạnh được Đại tá Nguyễn Việt The– Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Ngày 14/1/2013, cơ quan cảnh sát điều tra nhận được trưng cầu của Công an TP Vĩnh Long về việc khám nghiệm tử thi Nguyễn Hoàng Sơn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chủ trì cùng với Viện Kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trước khi khám nghiệm, điều tra viên làm việc với bà Tuyết Hạnh về việc bà Hạnh có yêu cầu khám nghiệm tử thi hay không thì bà Hạnh yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và cử ông Nguyễn Minh Hùng đại diện gia đình tham gia chứng kiến quá trình khám nghiệm là đúng theo quy định.

Sau khi khám nghiệm, thành viên Hội đồng khám nghiệm có mời ông Hùng làm việc. Về việc chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi Hoàng Sơn, ông Hùng đã xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám nghiệm khách quan, đúng pháp luật. Trên thi thể Hoàng Sơn không có dấu vết nào nghi là bị đánh, đồng thời điều tra viên lập biên bản giao tử thi cho bà Hạnh về an táng, còn an táng như thế nào là tùy gia đình.

Quá trình khám nghiệm chưa kết luận được nguyên nhân tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Vĩnh Long đã trưng cầu Hội đồng giám định pháp y tỉnh Vĩnh Long làm rõ và Hội đồng giám định pháp y đã thu mẫu phủ tạng của Hoàng Sơn gửi đến Trung tâm Giám định pháp y TP Hồ Chí Minh để giám định vi thể và độc chất. Kết quả như sau: Về vi thể: Hoàng Sơn bị hoại tử gan nặng, sung huyết, xuất huyết đa tạng; về độc chất, trong phủ tạng Hoàng Sơn không tìm thấy các chất độc thường gặp.

Căn cứ vào kết quả giám định vi thể, độc chất của Hoàng Sơn, Phòng Pháp y BVĐK tỉnh Vĩnh Long có bảng kết luận giám định pháp y số 05/KNPY/2013, kết luận Hoàng Sơn tử vong là do bệnh lý choáng nhiễm trùng từ đường tiêu hóa, biến chứng suy đa cơ quan.

Về trách nhiệm của người giam giữ:

Từ ngày bị bắt, Hoàng Sơn được giam giữ tại nhà tạm giữ Công an TP Vĩnh Long. Đến khoảng 23 giờ ngày 11/1/2013, Hoàng Sơn bị bệnh, được cán bộ nhà tạm giam đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Hoàng Sơn bị viêm dạ dày rồi kê đơn thuốc cho mua về uống.

Đến khoảng 1 giờ ngày 12/1/2013, Hoàng Sơn tiếp tục bị bệnh và được cán bộ nhà tạm giữ đưa vào bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán Hoàng Sơn bị viêm dạ dày, viêm phế quản và cho nhập viện để điều trị. Cũng ngày 12/1/2013, Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình vào bảo lãnh để điều trị bệnh, đồng thời bác sĩ BVĐK thông báo cho bà Hạnh biết tình trạng bệnh của Hoàng Sơn chuyển biến nặng, vượt khả năng điều trị của bệnh viện, yêu cầu bà Hạnh làm thủ tục chuyển Nguyễn Hoàng Sơn đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tiếp. Bà Hạnh không đồng ý chuyển viện và viết cam kết trong bệnh án, nếu có gì gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm, không khiếu nại, do đó, Hoàng Sơn vẫn được điều trị tiếp tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long và đến 17 giờ 15 phút ngày 14/1/2013 thì tử vong.

Như vậy, khi Nguyễn Hoàng Sơn bị bệnh thì được cán bộ nhà tạm giữ phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện khám và điều trị chứ không phải để bệnh nặng mới đưa đi như trong đơn bà Hạnh nêu.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh