Ông Nguyễn Tiến Thanh, ngụ số 75/71, đại diện cho 12 hộ dân ngụ Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long phản ánh: Chúng tôi có ông, bà người thân từ trần chôn cất ở đất nghĩa địa tọa lạc tại Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long. Theo chúng tôi biết, nguồn gốc đất xa xưa là của gia đình ông Năm Chum. Qua nhiều đời, khu đất này trở thành nghĩa địa không của riêng ai. Do yêu cầu phát triển,
Ông Nguyễn Tiến Thanh, ngụ số 75/71, đại diện cho 12 hộ dân ngụ Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long phản ánh: Chúng tôi có ông, bà người thân từ trần chôn cất ở đất nghĩa địa tọa lạc tại Khóm 2, Phường 4- TP Vĩnh Long. Theo chúng tôi biết, nguồn gốc đất xa xưa là của gia đình ông Năm Chum. Qua nhiều đời, khu đất này trở thành nghĩa địa không của riêng ai. Do yêu cầu phát triển, tỉnh quy hoạch Phường 4 để phát triển đô thị thì nghĩa địa phải di dời là chuyện bình thường, chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Nhưng gần đây, có một nhóm người nói đã mua đất này của Nhà nước và tự động mướn người bốc mộ rồi thiêu cho vào hũ, họ nói là để làm bến xe, nhưng theo bản đồ quy hoạch Phường 4 thì chúng tôi thấy không có. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét nhóm người đó làm như vậy có đúng không? Họ có sở hữu đất đó không và Nhà nước có làm bến xe nơi đó không?
Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường 4 và được ông Huỳnh Văn Nghiệp– Chủ tịch UBND phường trả lời như sau:
Tháng 8/2012, bà Võ Thị Ngọc Điệp, ngụ số A21 đường Hưng Đạo Vương, Phường 1- TP Vĩnh Long có làm đơn gửi UBND Phường 4 xin lại đất ở khu nghĩa địa với lý do đất đó trước đây là gia đình bà, nhưng từ khi có đường Hưng Đạo Vương nối dài, nhiều ngôi mộ của gia đình bà thường xuyên bị ngập nước, do đó bà xin lại đất để xây nhà thờ.
Sau khi nhận được đơn của bà Điệp, UBND Phường 4 cử cán bộ địa chính đến xác minh, lấy ý kiến những người dân sống xung quanh và những người cao tuổi gần thửa đất này, những người này đều thừa nhận phần đất này trước đây thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Hai (ông ngoại của bà Điệp). Do đó, UBND Phường 4 đã lập biên bản và làm tờ trình gửi UBND TP Vĩnh Long đề nghị xem xét giải quyết việc xin lại đất của bà Điệp.
Như vậy, hiện nay phần đất này vẫn do Nhà nước quản lý, chưa cấp quyền sử dụng cho ai và cũng không có quy hoạch làm bến xe.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin