Ông Ngô Minh Thắng, ngụ số 9, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8- TP Vĩnh Long phản ánh: Chúng tôi là nhân dân Tổ 16, Khóm 2, Phường 8 - TP Vĩnh Long. Lâu nay khu này vẫn có đường thoát nước đi nhờ qua phần đất của chị Chiến, nhưng hơn một năm nay đường cống này đã không chảy được, chúng tôi xin làm lại đường nhưng chị Chiến không cho và cũng không cho móc ống cống để nước
Ông Ngô Minh Thắng, ngụ số 9, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8- TP Vĩnh Long phản ánh: Chúng tôi là nhân dân Tổ 16, Khóm 2, Phường 8 - TP Vĩnh Long. Lâu nay khu này vẫn có đường thoát nước đi nhờ qua phần đất của chị Chiến, nhưng hơn một năm nay đường cống này đã không chảy được, chúng tôi xin làm lại đường nhưng chị Chiến không cho và cũng không cho móc ống cống để nước thoát ra được. Chúng tôi đã kiến nghị UBND Phường 8, nhưng UBND phường cũng không giải quyết được. Trời không mưa mà vẫn bị ngập nước, nước sinh hoạt thải ra có mùi rất hôi thối, mưa nhiều thì nước ngập cả vào nhà. Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng xem xét can thiệp cho xóm chúng tôi được xây đường cống thoát nước sinh hoạt để tạo điều kiện cho chúng tôi sinh sống trong môi trường tốt hơn.
Sau khi nhận được thư của ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường 8 và được trả lời như sau:
UBND Phường 8 đã đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước cho nhân dân Tổ 16, Khóm 2, Phường 8, nhưng đến hố ga cuối cùng là đến phần đất của bà Chiến. Phía sau nhà của bà Chiến còn lại 3 hộ có phần đất giáp ranh với bà Chiến (trong đó có gia đình ông). UBND phường đã vận động 3 hộ thỏa thuận để đào đường dẫn ống thoát nước trên phần đất của mình về hố ga cuối cùng, nhưng 3 hộ đã không thỏa thuận được. Vì vậy, để có đường thoát nước tốt thì gia đình ông cùng 2 hộ còn lại phải tự thỏa thuận để xây đường cống, còn việc ông yêu cầu xây đường cống trên phần đất của bà Chiến thì UBND phường không giải quyết được, vì không phải đất công cộng.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin