Nghĩ về hạnh phúc!

17:52, 25/04/2025

Sáng đầu ngày, tôi tranh thủ chạy ra chợ trước khi đến chỗ làm. Khu phố vẫn còn vắng lặng. Đường chưa đông. Chỉ có chợ là đã rộn ràng, rôm rả. Người rao, kẻ bán. Tiếng nói, tiếng cười. 

Ngang hàng rau củ, tiếng người mẹ trẻ thủ thỉ với con làm tôi phải ngoái nhìn. “Nay thức sớm hơn mọi ngày buồn ngủ lắm không con? Để mẹ lấy cháo ra cho con ăn. Cháo thịt bằm mẹ nấu ngon lắm! Con ăn cháo, uống hộp sữa rồi mẹ dẫn qua trường. Trưa mẹ rước cục vàng của mẹ nghe!”. Bé gái dang tay ôm choàng lấy mẹ. Người mẹ hôn con đầy trìu mến, yêu thương.

Một khoảnh khắc rất dung dị, đời thường nhưng chứa chan hạnh phúc. Để thấy rằng hạnh phúc cũng không phải là điều gì đó quá to tát, viển vông. Có lẽ với chị cuộc sống vẫn còn nhiều chật vật, khó khăn. Mớ rau kia chị có bán hết được trong buổi chợ này. Nhưng chị vẫn hạnh phúc. Chị hạnh phúc vì lo được cho con cơm ăn, áo mặc, học hành. Chị hạnh phúc vì còn được lo cho con của chị! 

Lại nhớ, cũng vì những lo toan trong cuộc sống, lắm lúc gặp khó khăn trong mua bán, kinh doanh, chị bạn lại cau có mặt mày, la rầy con cái, cự nự với chồng làm cho không khí gia đình thường xuyên “nặng trĩu”. 

Ai cũng muốn giàu sang, dư dả. Nhưng hạnh phúc đâu đến từ vật chất hay sự giàu sang. Nhiều người giàu sang nhưng cũng có hạnh phúc đâu! Điều đó cho thấy, hạnh phúc- một phạm trù bao la, rộng lớn nhưng cũng không quá xa xôi, chỉ cần ta “chậm lại” sẽ nhận ra và không cần “đuổi bắt”. Tôi tin, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể tìm thấy hạnh phúc, nếu biết trân trọng những khoảnh khắc dung dị nhất của gia đình, của đời thường.

NHƯ Ý

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh