Hạnh phúc!

10:08, 02/08/2024

Trong cuộc sống, nhiều người hạnh phúc vì có được một gia đình trọn vẹn nhưng cũng có một số người không có được niềm hạnh phúc đó. Thế nhưng, dù thế nào thì chúng ta hãy luôn trân trọng những phút giây bên người thân và dành cho nhau thật nhiều tình yêu thương nhé!

 

Trong cuộc sống, nhiều người hạnh phúc vì có được một gia đình trọn vẹn nhưng cũng có một số người không có được niềm hạnh phúc đó. Thế nhưng, dù thế nào thì chúng ta hãy luôn trân trọng những phút giây bên người thân và dành cho nhau thật nhiều tình yêu thương nhé!

Giữa cơn mưa chiều lất phất, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh ấm áp của tình thân. Dưới hiên nhà trú mưa, người mẹ cẩn thận chỉnh lại chiếc áo khoác cho đứa con rồi ôm con vào lòng cho con ấm. Nhìn ánh mắt của người mẹ cũng đủ hiểu, đối với chị niềm hạnh phúc lớn nhất là đứa con, còn với đứa con thì người mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất. Khi ai đó trong những người trú mưa bảo: “Mưa gió thế này đi bán mang con bé theo tội nghiệp bé quá!”, chị nhoẻn miệng cười đáp: “Ngoại trừ những ngày bé đi học, còn lại đi bán vé số ở đâu tôi cũng chở con theo. Cha bé có thể bỏ bé nhưng tôi thì không. Cục vàng của tôi đó cô chú ơi!”

Trong suy nghĩ của một số người, hạnh phúc gia đình nhất thiết phải có cuộc sống đủ đầy vật chất. Thế nhưng, với nhiều người thì nó chỉ cần xuất phát từ những điều giản đơn. Chẳng hạn là việc cha, mẹ dành thời gian chơi đùa với con; là ngày nghỉ được về quê; là ngày cuối tuần, các thành viên cùng quây quần bên nhau không một chút lo toan, mệt mỏi bởi cuộc sống bộn bề…

Người ta kiếm tiền để đảm bảo cho gia đình mình đầm ấm. Nhưng chắc có ai đó mải lo kiếm tiền đến mức nhà vắng vẻ lạnh tanh, vợ chồng lục đục, con cái lêu lổng… thì khi nhận ra hẳn đã có những muộn màng.

Hạnh phúc vốn không chỉ ở đích đến mà hiện hữu trên từng bước đường ta đi. Vì vậy, hãy trân trọng từng khoảnh khắc, tìm kiếm niềm vui trong công việc và cuộc sống, để mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày hạnh phúc.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều chân phương, bình dị nhất. Như một người mẹ dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, éo le nào vẫn không bỏ con. Đó là hạnh phúc!

NHƯ Ý

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh