Hạnh phúc vì tiêm đủ liều ngừa covid-19

Cập nhật, 18:50, Thứ Năm, 15/09/2022 (GMT+7)

Tới nay đã gần 60 tuổi rồi mà tôi vẫn còn sợ chích thuốc, vì đau. Những ngày cuối tháng 4/2021, lãnh đạo cơ quan thông báo, tôi và 3 đồng nghiệp là phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có tên trong danh sách ưu tiên được chích ngừa COVID-19 đợt 1. Nửa mừng, nửa lo. Mừng vì mình được quan tâm ưu tiên tiêm ngừa đợt đầu. Lo vì bản thân rất sợ chích thuốc… Sau một ngày đêm đắn đo, tôi quyết định đi chích ngừa đúng thời gian quy định.

Còn nhớ như in, sáng sớm ngày 28/4/2021, tôi có mặt tại điểm chích ngừa. Nơi đây đã được bố trí bàn hướng dẫn, bàn tiếp đón đo thân nhiệt, đo huyết áp, bàn khám sàng lọc và tư vấn, bàn tiêm vắc xin… thật cẩn thận và chu đáo. Chứng kiến nhiều người được chích ngừa trước, ra ngồi nghỉ ngơi, nói cười vui vẻ và sau hơn 30 phút thoải mái ra về, tôi mới mạnh dạn vào tiêm ngừa COVID-19.

Nữ y tá rất tâm lý. Cô ấy luôn miệng hỏi thăm “dạo này chú khỏe không, công việc làm của chú ra sao?”… Tôi chưa trả lời hết các câu hỏi trên thì cô ấy thông báo đã chích ngừa xong, rồi căn dặn ngồi nghỉ ngơi 30 phút mới về...

Tôi cầm giấy xác nhận đã tiêm ngừa COVID-19 ra về mà “trong lòng phơi phới thanh xuân”. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ cùng ngày, ngồi xem ti vi thì các triệu chứng nóng sốt, mệt mỏi… xuất hiện. Tôi lên giường nằm trùm mền chịu trận. Cơn sốt, cảm cúm hoành hành cơ thể, mặt mày đỏ lừng, tay chân uể oải, … Nhưng khi sức khỏe trở lại bình thường, tôi vào cơ quan làm việc, cảm thấy an tâm nhiều, nhất là khi xông pha tác nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch.

Đến ngày 18/6/2021, tôi và các đồng nghiệp đã tiêm đợt 1 tiếp tục được tiêm ngừa đợt 2. Vào cuối năm 2021, tôi được tiêm mũi 3, sức khỏe vẫn ổn định. Gần đây, trước biến chủng mới BA4, BA5 trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Đến đầu tháng 9/2022, tôi đã tiêm được mũi 4. Sau khi tiêm đủ 4 liều vắc xin ngừa COVID-19, tôi rất an tâm, không còn nhiều lo lắng, sợ sệt trên đường đi tác nghiệp…

Tiêm vắc xin là lá chắn hữu hiệu nhất để phòng chống dịch COVID-19. Thật vinh dự và hạnh phúc khi tôi được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên tiêm đủ 4 liều phòng dịch COVID-19. Thiết nghĩ, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì ý thức trách nhiệm và sự chung sức, đồng lòng của mỗi công dân là yếu tố then chốt đẩy lùi dịch COVID-19. Mỗi người dân phải là một lá chắn hữu hiệu, hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chung sức, đồng lòng cùng nhau quyết tâm đẩy đuổi dịch COVID-19 ra khỏi đời sống xã hội…

TRẦN TRỌNG TRUNG