Noi gương anh!

11:11, 30/11/2023

Câu đầu tiên mà Đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Công an huyện Trà Ôn)- người bị thương rất nặng ở đôi chân trong lúc truy bắt các đối tượng trộm cát xảy ra vào ngày 23/11/2023- hỏi người thân, đồng nghiệp khi anh vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

 

Câu đầu tiên mà Đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Công an huyện Trà Ôn)- người bị thương rất nặng ở đôi chân trong lúc truy bắt các đối tượng trộm cát xảy ra vào ngày 23/11/2023- hỏi người thân, đồng nghiệp khi anh vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

Dù nhận thức rõ những gì đã trải qua, cơn đau và sự mất mát, nhưng điều đó không quan trọng, anh chỉ lo rằng cha mẹ ở nhà khi hay tin này sẽ sốc. Nghe anh hỏi vậy, ai cũng nghẹn lời...

Đôi chân của anh nghi do cuốn vào “chân vịt” ghe của các đối tượng trộm cát. Việc xảy đến là không gì có thể bù đắp nổi. Vậy mà khi có ai đến thăm, lại thấy anh cười…

Câu chuyện về người cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái khi làm nhiệm vụ đã làm ánh lên hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân quả cảm vì bình yên cuộc sống. Và tinh thần lạc quan của anh trước nghịch cảnh khiến ai nấy đều cảm thấy mến phục!

Noi gương anh và tự soi minh, chúng tôi- những người trẻ trong lực lượng công an nhân dân nguyện sống và cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng dấn thân để “Hoa vẫn nở cho những mùa bình yên”!

NGUYỄN THÁI THỊNH

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh