Hãy giúp bà Niêm cơ hội chữa bệnh

08:12, 19/12/2014

Bà Nguyễn Thị Niêm (SN 1958- ngụ ấp Nhứt, xã Quới An- Vũng Liêm) bị té gãy xương đùi, được chẩn đoán “nghi ung thư phổi di căn qua xương” cần phải theo dõi. Nhưng nằm viện hơn tháng thì bà Niêm xin về, đến nay vẫn chưa có tiền quay lại tái khám.

 

Bà Nguyễn Thị Niêm (SN 1958- ngụ ấp Nhứt, xã Quới An- Vũng Liêm) bị té gãy xương đùi, được chẩn đoán “nghi ung thư phổi di căn qua xương” cần phải theo dõi. Nhưng nằm viện hơn tháng thì bà Niêm xin về, đến nay vẫn chưa có tiền quay lại tái khám.

Gia đình bà Nguyễn Thị Niêm thuộc diện cận nghèo, sống bằng nghề làm thuê. “Trước, nhà có 2 công ruộng nên gạo ăn không phải lo.

Từ hôm tôi bị té nằm ở bệnh viện trên TP Hồ Chí Minh thì cứ 10 bữa là đóng 5 triệu đồng, nhà không có tiền nên con tôi cầm hết 2 công ruộng cho người ta lấy 20 triệu đồng đem lên lo thuốc men, viện phí cho tôi.

Nhưng mới hơn tháng thì hết tiền, thấy chồng con không còn chỗ để vay mượn nên tôi xin về. Hiện tôi ngồi một chỗ nên con dâu ở nhà chăm sóc, không còn thời gian đi lột hột điều như trước. Chồng tôi với con trai thì đi phụ hồ, hái dừa thuê, công việc “bữa có, bữa không” nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn”- bà Niêm tâm sự.

Do hộ bà Niêm mới được xét diện cận nghèo, chế độ BHYT chưa được hưởng nên chi phí chữa bệnh phải tự lo. Chính quyền địa phương biết khó khăn của bà Niêm đã vận động bà con trong ấp mỗi người hỗ trợ một ít tiền, gạo nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào chứ không đủ để bà Niêm trở lại bệnh viện điều trị.

Ông Lý Văn Tuồng (chồng bà Niêm) cho biết:

“Ngày 8/12/2014 vừa qua, vợ tôi phải tái khám nhưng vì không có tiền nên tôi đành để bà ấy ở nhà. Tội nghiệp, không có thuốc nên mấy ngày gần đây vợ tôi đau nhức không ngủ được, ăn uống cũng ít hơn. Tôi cố gắng đi làm, ai mướn gì cũng nhận, hy vọng kiếm đủ tiền lo cho vợ nhưng ở quê tìm việc khó quá. Lo ăn còn vất vả, đâu có dư bạc triệu cho bà ấy thuốc thang”.

Ngồi trên giường với một bên chân bất động, bà Niêm đôi mắt đỏ hoe, ao ước “giờ có tiền phẫu thuật cặp inox bên chân bị gãy để có thể tự chống nạng đi, chứ ngồi vầy hoài thêm gánh nặng cho chồng con”.

Hiện chính quyền địa phương xã Quới An đang xúc tiến việc cho bà Niêm được hưởng chế độ BHYT đối với hộ cận nghèo nhưng thủ tục cũng phải mất vài tháng. Trong khi đó, sức khỏe bà Niêm thì không thể đợi. Do đó, gia đình rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để bà Niêm có cơ hội quay lại bệnh viện tái khám và chữa trị theo chỉ định của bác sĩ nhằm kéo dài sự sống.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ khó khăn với bà Nguyễn Thị Niêm xin gửi về địa chỉ gia đình bà Niêm ở ấp Nhứt (xã Quới An- Vũng Liêm) hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh