
Căn nhà ở đậu trên đất người bà con bị sập, bà Nguyễn Thị Phượng (69 tuổi- ở ấp Tân Thuận, xã Tân Quới- Bình Tân) đến tá túc nhà vợ chồng con gái và làm thuê sinh sống. Trong một lần đi làm mướn, bà Phượng bị tai biến liệt nửa người, nằm viện 3 ngày thì xin về do không có tiền đóng viện phí.
Căn nhà ở đậu trên đất người bà con bị sập, bà Nguyễn Thị Phượng (69 tuổi- ở ấp Tân Thuận, xã Tân Quới- Bình Tân) đến tá túc nhà vợ chồng con gái và làm thuê sinh sống. Trong một lần đi làm mướn, bà Phượng bị tai biến liệt nửa người, nằm viện 3 ngày thì xin về do không có tiền đóng viện phí.
Chồng bỏ, bà Phượng một mình tảo tần nuôi 4 con khôn lớn và đã có gia đình riêng. Tuổi cao, sức yếu nhưng hàng ngày bà Phượng vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền sinh sống vì “con cái đứa nào cũng nghèo, làm mướn không đủ ăn” nên bà không muốn thêm gánh nặng cho con.
Gần một năm trước, trong lúc đi làm thuê, bà Phượng bị xuất huyết não dẫn đến liệt nửa người. Vào bệnh viện nằm được 3 ngày, do không tiền đóng viện phí nên các con đưa bà về hốt thuốc Nam uống.
Chị Nguyễn Ngọc Diễm (con thứ 2 của bà Phượng), nghẹn ngào kể: “Bác sĩ cho toa kêu ra ngoài mua thuốc về chích và cho mẹ uống thêm để mau bình phục nhưng lúc đó tụi em không có tiền nên đành xin cho mẹ về.
Cuộc sống khó khăn nên chị em tứ tán khắp nơi làm thuê, còn em ở bên chồng nhưng thấy mẹ bị bệnh, nhà thì sập không chỗ ở nên chồng và mẹ chồng cũng thông cảm cho em rước mẹ về nuôi. Vợ chồng em cũng nghèo chỉ lo ăn chứ không đủ tiền lo thuốc men nên nhìn mẹ có khả năng hồi phục mà không có tiền chữa trị, em đau lòng lắm nhưng không biết làm sao”.
Bị liệt nửa người không cử động được nhưng mỗi khi chị Diễm xoa bóp, bà Phượng đều kêu đau. Bác sĩ tư ở gần nhà đến khám cho bà Phượng, lần nào cũng khuyên chị Diễm đưa mẹ đến bệnh viện tập vật lý trị liệu sẽ có khả năng hồi phục vì nửa bên bị liệt của bà Phượng vẫn còn cảm giác.
Nghe vậy, chị Diễm mừng lắm nhưng không biết kiếm đâu ra tiền. Nhà thuộc diện cận nghèo, hàng ngày chồng chị Diễm đi phụ hồ, còn chị Diễm cho mẹ ăn uống, vệ sinh, tắm giặt xong cũng đi tìm việc làm thuê.
“Trước mẹ chưa bệnh, em có thời gian đi làm kiếm tiền phụ chồng lo cho 2 con học hành. Giờ không đi làm được nhiều nên cuộc sống khó khăn lắm. Bữa nào chồng không có việc làm thì ở nhà dòm chừng mẹ, em đi bắt ốc, hái rau bán ngày hơn 20 ngàn đồng mua gạo. Bà con ở xóm thấy gia đình em khó khăn nên thường bán thiếu gạo hoặc cho cái này, cái kia ăn. Lúc nào có việc làm thường, dành dụm được tiền, em mới kêu bác sĩ tới chích thuốc, cho thuốc uống”- chị Diễm cho biết thêm.
Nằm trên giường nghe chúng tôi trò chuyện về cảnh khó của gia đình, bà Phượng tủi thân nước mắt chảy dài và ra dấu muốn được điều trị để có thể tự chăm sóc mình, không là gánh nặng cho con. Nhìn người mẹ nghèo, bệnh tật nằm chịu đau vì không tiền chữa trị, chúng tôi cũng thấy xót xa và mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ để bà Phượng có tiền trị bệnh.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình bà Phượng hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin