Vừa trị ung thư lại thủng trực tràng

05:09, 05/09/2014

Vay mượn tiền chữa trị căn bệnh ung thư cổ tử cung vừa thuyên giảm, bà Phan Thị Trọng (SN 1962- ngụ ấp Thành Trí, xã Thành Lợi- Bình Tân- ảnh) lại bị thủng trực tràng dẫn đến tiêu, tiểu không biết và có nguy cơ nhiễm trùng nếu không phẫu thuật đặt ống bên ngoài.

Vay mượn tiền chữa trị căn bệnh ung thư cổ tử cung vừa thuyên giảm, bà Phan Thị Trọng (SN 1962- ngụ ấp Thành Trí, xã Thành Lợi- Bình Tân- ảnh) lại bị thủng trực tràng dẫn đến tiêu, tiểu không biết và có nguy cơ nhiễm trùng nếu không phẫu thuật đặt ống bên ngoài.

Trong đơn gửi Tòa soạn Báo Vĩnh Long, bà Trọng tha thiết mong được giúp đỡ để có tiền nhập viện phẫu thuật đặt ống tiêu, tiểu ra bên ngoài tránh bị nhiễm trùng làm bệnh nặng thêm.

Gia đình bà Trọng thuộc diện cận nghèo, vừa được chính quyền địa phương và bà con trong xóm giúp cất lại căn nhà mái tôn, nền gạch nhưng “nửa chừng hết tiền nên phải sử dụng nhờ vách nhà hàng xóm”.

Năm 2012, bà Trọng phát hiện bị ung thư cổ tử cung, vay mượn tiền chữa trị vừa thuyên giảm thì tiếp tục phát hiện bị thủng trực tràng, tiêu tiểu không biết. Bác sĩ chỉ định ngày 10/2/2014 nhập viện để mổ đặt 2 ống tiêu, tiểu ra bên ngoài nhưng bà Trọng không tiền nên đành chịu. Chính quyền địa phương và Hội Bảo trợ Người tàn tật- Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện, xã có đến thăm nhưng do nguồn quỹ hạn hẹp nên không giúp được gì nhiều.

Bà Trọng cho biết, chi phí ca mổ đặt 2 ống tiêu, tiểu ra ngoài khoảng 50 triệu đồng- số tiền quá lớn đối với gia đình bà. Hiện cuộc sống của bà Trọng rất khó khăn do thời gian điều trị bệnh ung thư cổ tử cung, tiền bạc vay mượn khắp nơi, giờ không ai cho mượn nữa, tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá để bán nên mọi chi phí thuốc men, ăn uống hàng ngày đều trông chờ vào tiền chạy xe ôm và bán tạp hóa nhỏ trước nhà của vợ chồng con gái.
 
“Một ngày, tiền tã, tiền thuốc cho mẹ, ăn uống trong nhà khoảng 70- 80 ngàn, nhưng thu nhập của 2 vợ chồng em cộng lại không đủ nên luôn thiếu trước hụt sau. Nhờ bà con ở xóm thương, có thức ăn thường mang đến cho nên không bị đói. Em sợ bệnh mẹ để vầy hoài không có tiền phẫu thuật, mua thuốc uống cầm chừng sẽ bị nhiễm trùng, bệnh càng nặng”- con gái bà Trọng tâm sự.

Do không tự chủ tiêu, tiểu nên bà Trọng gần như suốt ngày ngồi một chỗ trên ghế. Bà bảo “hôi tanh khó chịu lắm nhưng không dám nói vì con cái đã lo hết khả năng rồi”, giờ chỉ trông vào sự giúp đỡ của cộng đồng để bà có điều kiện nhập viện phẫu thuật, được sinh hoạt cá nhân như bao người bình thường khác.

Mọi sự quan tâm, đóng góp của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình bà Trọng hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh