Vết thương nhiễm trùng không tiền trị

03:09, 12/09/2014

Trên đường đi làm thuê về, ông Nguyễn Văn Thủ (SN 1959- ngụ ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) bị tai nạn giao thông chấn thương cột sống liệt cả người. Nay những vết lở trên lưng do nằm lâu một chỗ đã nhiễm trùng nhưng ông Thủ không tiền chữa trị.

Trên đường đi làm thuê về, ông Nguyễn Văn Thủ (SN 1959- ngụ ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) bị tai nạn giao thông chấn thương cột sống liệt cả người. Nay những vết lở trên lưng do nằm lâu một chỗ đã nhiễm trùng nhưng ông Thủ không tiền chữa trị.

Ông Thủ là lao động chính trong nhà nên từ ngày bị tai nạn nằm một chỗ, vợ ông là bà Võ Thị Đậm phải đi bán vé số kiếm tiền nuôi chồng và chăm lo cho mẹ chồng đã gần 80 tuổi. Gia đình ông Thủ thuộc diện nghèo, làm thuê quanh năm vẫn không đủ sống nên khi tai nạn ập đến, vợ ông phải vay mượn khắp nơi mới có tiền cứu ông thoát chết.

“Mấy tháng nay, nhờ bà con ở xóm đùm bọc, 2 đứa con gái lấy chồng xa nghèo xơ xác, làm mướn cũng ráng chắt mót lâu lâu gửi về vài trăm cho cha mua thuốc uống chứ tui bán vé số không đủ tiền mua gạo”- bà Đậm cho biết.

Hàng ngày, bà Đậm vừa đi bán vé số, vừa canh giờ về lo cơm nước, vệ sinh cho chồng nên tiền lời kiếm được không nhiều, cuộc sống vì thế “bữa đói, bữa no”. Bà Đậm bảo “có thời gian đi bán cả ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đồng” nhưng do mẹ chồng đã già yếu, chỉ phụ đúc cho ông Thủ ăn uống, xoa bóp chân tay (ảnh) những lúc bà đi bán chứ không thể xoay trở người ông Thủ được khi tiêu, tiểu phải lau chùi nên bà không dám đi bán xa, “chút chút là chạy về ngó chừng”.

Gần đây, trên lưng ông Thủ bị nhiều vết lở do nằm lâu một chỗ đã bắt đầu nhiễm trùng gây đau nhức nên việc chăm sóc càng vất vả và mất nhiều thời gian hơn.

Thấy ông Thủ đau đớn, hôm nào bán có chút tiền là bà Đậm nhín ra mua thuốc về thoa cho chồng, còn ế ẩm không đủ mua gạo thì đành để ông Thủ cắn răng chịu đau. Chính quyền địa phương biết hoàn cảnh khó khăn của ông Thủ nên vừa xét cho ông được hưởng mức trợ cấp người tàn tật 360.000 đ/tháng nhằm giải quyết phần nào khó khăn.

Nhưng theo anh Hứa Châu Hòa- Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Trung Hiếu: “Số tiền này chỉ giúp gia đình ông Thủ mua gạo sống qua ngày chứ không giải quyết được khó khăn bệnh tật và những vết lở đang nhiễm trùng trên lưng. Vì thế, chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa chung tay chia sẻ để ông Thủ có tiền chữa trị vết thương”.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình ông Thủ hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh