Mong vợ được cứu sống

04:09, 19/09/2014

Mỗi tuần, bà Hồ Thị Bình (SN 1956- ngụ ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện- Trà Ôn) phải lọc máu 3 lần để duy trì sự sống nhưng do tiền kiếm được từ việc bán vé số của chồng không đủ trang trải nên bà Bình đang cầu mong cộng đồng giúp đỡ.

Mỗi tuần, bà Hồ Thị Bình (SN 1956- ngụ ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện- Trà Ôn) phải lọc máu 3 lần để duy trì sự sống nhưng do tiền kiếm được từ việc bán vé số của chồng không đủ trang trải nên bà Bình đang cầu mong cộng đồng giúp đỡ.

Đến ấp Cây Gòn hỏi thăm bệnh tình bà Bình, người dân nơi đây đều nhắc đến hình ảnh đôi vợ chồng già đèo nhau trên chiếc xe đạp, ngày 2 buổi ra vào chợ xã Tích Thiện để chích thuốc.

Ông Nguyễn Văn Hai (chồng bà Bình), kể: “Lúc đó, chứng bệnh thận của bà xã tui chưa phát nặng, tui có chiếc vỏ lãi chở mướn cũng có đồng ra, đồng vô nên ngày nào cũng chở bà ấy ra bác sĩ tư ngoài chợ xã chích thuốc. Khoảng 5- 6 năm nay, bênh vợ tui biến chứng qua tim, phổi phải nhập viện lọc máu mỗi tuần 3 lần nên ruộng vườn, vỏ lãi rồi tất cả tài sản trong nhà lần lượt bán hết để lấy tiền chữa trị. Giờ không còn gì để bán nên vợ chồng tui thuê phòng trọ được sửa lại từ chuồng heo ở sau Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ở để vợ tui lọc máu cho tiện, chứ tới lui xa xôi đâu có tiền”.

Gia đình bà Bình thuộc diện nghèo, trị bệnh có bảo hiểm nhưng vẫn phải tốn khoản chi phí cho những thuốc ngoài danh mục. Do đó, ngoài những lúc bà Bình không lọc máu, ông Hai tranh thủ nhận vé số bán dạo quanh bệnh viện để kiếm tiền trang trải chi phí nhà trọ, ăn uống, thuốc men. Con gái ông bà ở quê, làm mướn chắt mót lâu lâu mang đến một ít tiền cho mẹ mua thuốc.

Bà con, lối xóm thấy hoàn cảnh vợ chồng bà Bình khó khăn, thỉnh thoảng cũng gom góp vài trăm ngàn đồng gửi ông Hai lo cho vợ. “Bác sĩ kêu phải ăn thịt để tăng cường chất đạm nhưng tui đâu có tiền, vợ chồng toàn ăn cơm từ thiện. Bà chủ nhà trọ thấy vậy có gì ngon cũng mang qua cho. Nhiều lúc thèm ăn món này, món kia mà thấy chồng con vất vả nên không dám nói”- bà Bình chia sẻ.

Bệnh nặng lại ăn uống thiếu thốn nên sức khỏe bà Bình không được tốt, nhiều lúc “ăn vô là ói ra hết”, nhất là những hôm không có tiền lọc máu, bà Bình mệt ngồi sáng đêm, ông Hai phải canh sợ bà bị ngã.

Ông Hai bảo: “Tui rầu lắm. Chi phí điều trị cho vợ mỗi ngày một nhiều mà tiền bán vé số ngày nào hết ngày đó. Giờ mà không có tiền cho vợ lọc máu tiếp không biết sẽ ra sao. Cực khổ mấy tui cũng chịu, chỉ mong có việc gì làm thu nhập khá hơn, vừa có thể chăm sóc vợ, vừa có tiền cho vợ trị bệnh để tui được chăm sóc bà ấy đến cuối đời”.

Tình thương của ông Hai dành cho vợ làm nhiều người cảm động và sự giúp đỡ của cộng đồng trong lúc này sẽ là nguồn động viên giúp ông Hai vượt qua khó khăn, tiếp tục làm chỗ dựa cho bà Bình trong quãng đời còn lại.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ xin gửi về địa chỉ gia đình bà Bình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh