
Chồng bỏ, con mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của mẹ con chị Phạm Thị Nghề (48 tuổi, ở ấp Phước Thọ, xã Quới An- Vũng Liêm) lâm vào cảnh bế tắc, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Chồng bỏ, con mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của mẹ con chị Phạm Thị Nghề (48 tuổi, ở ấp Phước Thọ, xã Quới An- Vũng Liêm) lâm vào cảnh bế tắc, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Sau khi vượt qua 2 cánh đồng và len lỏi trong vườn dừa nước, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà chị Phạm Thị Nghề. Căn nhà tường mới xây chưa kịp tô và lợp mái thì người đàn ông trụ cột trong gia đình ra đi theo tiếng gọi của nhân tình, bỏ mặc chị Nghề với bao khó khăn, đau khổ.
Chị Nghề kể: “Hội Phụ nữ xã thấy nhà tôi chưa lợp mái nên giới thiệu cho vay vốn ngân hàng nhưng cán bộ ngân hàng vô khảo sát, thấy tôi khổ vậy nói “cho chị vay sao trả nổi” rồi im luôn nên xã cho vay mua lá về lợp, giờ nhà cũng bắt đầu dột mà không tiền thay. Hồi trước, ảnh còn ở nhà thì vợ chồng mướn đất làm ruộng, trồng rẫy “có đồng ra, đồng vô”. Gần 2 năm nay, ảnh theo người phụ nữ khác, tôi với đứa con gái giữa đi lột hột điều, mỗi tháng mẹ con kiếm gần 2 triệu sống đắp đổi qua ngày. Nhưng từ hôm đứa con gái lớn phát bệnh, tôi không đi làm được, mọi chi phí ăn uống, thuốc men, học hành cho con trai mới 8 tuổi đều trông chờ vào tiền lột hột điều hơn triệu đồng mỗi tháng của con gái”.
Con gái lớn chị Nghề mấy tháng trước bỗng dưng bị ngứa 2 lòng bàn tay và bàn chân, đi khám phát hiện có khối u ở gan đè lên động mạch chủ, chèn ép mật nên không cắt được. Sau khi phẫu thuật nối ống cho mật bài tiết ra ngoài, bác sĩ khuyên chị Nghề đưa con về “cháu thèm gì cứ cho ăn”, mọi sinh hoạt của con, chị đều phải giúp.
Nỗi đau bị chồng phụ bạc chưa nguôi, giờ lại thêm con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Nghề hụt hẫng khóc suốt nhưng vì đang là chỗ dựa của các con nên chị “chỉ khóc khi có một mình chứ không dám cho con biết”.
Chị bảo: “Con gái tôi mới 26 tuổi, còn con của nó mới 18 tháng. Vậy mà sự sống chỉ còn tính bằng ngày, thương con lắm, muốn lo cho con ăn uống đầy đủ mà không có tiền. Nhiều hôm, thấy con đau nhức không có thuốc uống, tôi đứt từng đoạn ruột. Bà con, lối xóm thấy cảnh khổ của mẹ con tôi, đến thăm là cho tiền, cho gạo. Nhưng ở quê ai cũng nghèo nên không giúp hoài được, tôi không biết sắp tới phải tính sao”.
Đến ấp Phước Thọ, hỏi thăm hoàn cảnh của chị Nghề, nhiều người đều bày tỏ sự đồng cảm, cho biết: Hay tin con bệnh, chồng chị Nghề có về thăm mấy hôm. Chị Nghề và mọi người có khuyên anh quay về phụ vợ lo cho con nhưng người đàn ông ấy chỉ im lặng rồi lại ra đi. Giờ chị Nghề không còn hy vọng gì về người chồng bội bạc, chỉ mong tìm được một việc gì đó thích hợp vừa có thu nhập nuôi con, vừa chăm sóc được con gái đang bệnh nặng (ảnh).
Để tiếp thêm sức mạnh cho chị Nghề, rất cần những tấm lòng nhân ái gần xa quan tâm chia sẻ. Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình chị Nghề hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin