Mừng năm học mới với niềm tin mới

03:09, 03/09/2014

Ở Việt Nam ta, cụm từ “mừng năm học mới” cho thấy thành tựu của đất nước mình nói chung, ngành giáo dục nói riêng. Bởi vì thời đế quốc, thực dân cụm từ ấy chỉ là trong mơ của dân tộc ta.

Ở Việt Nam ta, cụm từ “mừng năm học mới” cho thấy thành tựu của đất nước mình nói chung, ngành giáo dục nói riêng. Bởi vì thời đế quốc, thực dân cụm từ ấy chỉ là trong mơ của dân tộc ta.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác Hồ kêu gọi: đánh giặc đói, đánh giặc dốt, đánh giặc ngoại xâm. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dân tộc ta được Đảng lãnh đạo, Bác Hồ chỉ dạy, lúc nào cũng lo cái chữ cho dân.

Bất chấp đạn réo bom rơi mà địch gây ra trên đất nước mình dường như không dứt; các lớp học bình dân, các lớp xóa nạn mù chữ diễn ra đều đặn hàng đêm.

Không có đèn điện như bây giờ, dân phải đốt đèn dầu, tụm ba tụm bảy say sưa học tập, không biết mệt mỏi. Trường xây nơi nào cho các em nhỏ thì nơi đó phải có công sự, hầm hào bảo vệ. Giặc càn đốt phá, bom pháo phá hại thì ít hôm sau người dân, thầy cô giáo, kể cả học sinh dựng lên ngôi trường mới.

Dân ta hiếu học như vậy đó. Đảng nhìn xa trông rộng nên tổ chức cả hệ thống giáo dục kháng chiến; mở ra nhiều lớp sư phạm; rồi các trường lớp vừa đào tạo chính quy cho lực lượng kế thừa ngành giáo dục vừa đào tạo thế hệ kế thừa cho lực lượng lãnh đạo kháng chiến, xây dựng đất nước sau này.

Khi đất nước độc lập thống nhất, ta mới có cụm từ “khai giảng năm học mới” trọn vẹn- vào thời điểm mừng khai sinh nước Việt Nam mới.

Chu kỳ ấy năm sau hoành tráng hơn năm trước. Suốt gần 40 năm qua, ngành GD- ĐT đã chắp cánh cho người dân Việt Nam có vốn kiến thức khá tốt, đã xóa dốt, phổ cập cấp I, cấp II, đang trên đà phổ cập cấp III.

Mặt bằng dân trí nâng lên khá rõ. Đội ngũ có học vấn cao, đại học, sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đông về số, mạnh về chất. Nhờ năng lực học thức của người dân nâng lên đã tác động mạnh mẽ tiến trình phát triển của đất nước thuận lợi hơn nhanh chóng hơn.

 Uy tín nước Việt Nam nâng lên cao hơn lúc nào hết. Cho nên ta có cái tự hào “mừng năm học mới” không đơn giản chút nào, phải trải qua bao gian khó mới có được.

Về cụm từ “niềm tin mới” cũng có xuất xứ của nó, bởi vì tình hình kinh tế- xã hội… đất nước đang đối phó nhiều khó khăn thử thách.

Ngay cả ngành GD- ĐT cũng còn nhiều nan giải trong hành trang đổi mới căn bản, toàn diện vào năm học này (2014- 2015); mà cụ thể Báo Tuổi Trẻ ngày 29/8/2014 có nêu nhiều ý kiến trái chiều đối với bản dự thảo của Bộ GD- ĐT về đổi mới chương trình- sách giáo khoa.

Các chuyên gia nêu lên các khía cạnh nào là “hoãn ra nghị quyết về đổi mới chương trình- sách giáo khoa”; còn thứ trưởng Bộ GD- ĐT bảo phải làm. Một số ý kiến khác thì nêu: nhiều bộ sách giáo khoa, ai được quyền chọn; rồi có ý kiến lo ngại giáo viên không đáp ứng yêu cầu… Rõ ràng ngổn ngang trăm thứ trước thềm năm học mới!

Nhưng chúng ta có niềm tin mới. Chỉ nhìn vào một đơn vị nhỏ như huyện Trà Ôn- một huyện có truyền thống hiếu học lâu đời sẽ thấy. Thành tựu giáo dục của huyện thường ở tốp đầu của tỉnh, riêng năm học 2013- 2014 tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp THPT, vào đại học nguyện vọng 1 cũng nằm trong tốp đầu của tỉnh.

Đặc biệt học sinh giỏi toàn quốc của tỉnh Vĩnh Long có 11 em thì Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 9 em, còn lại là 2 em của Trà Ôn- học sinh ở chiếc nôi hiếu học La Ghì, Vĩnh Xuân. Đội ngũ giáo viên trong huyện đạt chuẩn và trên chuẩn.

Cho tới hôm nay, các điều kiện vào năm học mới đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đội ngũ thầy cô giáo đã được học tập nâng cao chính trị và tư tưởng trước khi vào năm học mới; Đảng bộ và chính quyền trong huyện đang nỗ lực chỉ đạo, tổ chức khai giảng năm học mới chu đáo, đảm bảo cơ sở vật chất cho dạy và học, hầu như không có cái gì bận tâm.

Những tín hiệu nêu trên cho phép chúng ta có niềm tin vào năm học mới- năm học đổi mới căn bản và toàn diện GD- ĐT.

NGUYỄN THANH LIÊM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh