Mới đây, tôi có dịp đến Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) thăm người thân điều trị bệnh. Trong khi đi dạo quanh khu vực bệnh viện, tôi thấy các cây sứ trắng có rất nhiều hoa rơi quanh gốc nhưng không thấy ai nhặt. Loại hoa này khi phơi khô mỗi ký có giá vài chục ngàn đồng tại các hiệu thuốc Bắc (là một trong những vị thuốc được dùng điều trị một số loại bệnh).
Mới đây, tôi có dịp đến Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) thăm người thân điều trị bệnh. Trong khi đi dạo quanh khu vực bệnh viện, tôi thấy các cây sứ trắng có rất nhiều hoa rơi quanh gốc nhưng không thấy ai nhặt. Loại hoa này khi phơi khô mỗi ký có giá vài chục ngàn đồng tại các hiệu thuốc Bắc (là một trong những vị thuốc được dùng điều trị một số loại bệnh).
Tôi đem sự việc này gợi ý cho một chị lao công đang chăm chỉ dọn rác trong sân gần đó với mong muốn bày cho chị một cách có thêm thu nhập chính đáng trong công việc hàng ngày của mình. Một bất ngờ đến với tôi khi được chị này cho biết là không phải chị không biết loại hoa này có giá trị trị bệnh, nhưng chị nhường cho một cụ già trên 80 tuổi không có con cháu để nương tựa đang ở gần đây.
Hàng ngày, cụ vào nhặt hoa đem phơi để đổi gạo và thực phẩm. Các lao công chịu trách nhiệm quét dọn trong sân bệnh viện không ai tranh nhặt hoa với cụ, có người còn giúp cụ nữa… Trong đời thường hiện nay vẫn còn một số người gặp khó khăn trong cuộc sống và những san sẻ như vậy tuy nhỏ nhưng thật đáng trân trọng!
Cũng trong lần đó, trên đường phố đông đúc của thành phố này, một cô gái trẻ rất xinh xắn mời tôi mua vé số. Dáng vẻ xinh xắn và công việc bán vé số của cô khiến cho tôi tò mò hỏi chuyện khi mua giúp cô mấy tờ vé số.
Cô cho biết nhà cô ở quê rất nghèo, bán vé số là bước đầu trên con đường tìm việc của cô ở đây. Trả lời tôi về một số công việc có thể làm tuy mang tiếng một chút nhưng nhẹ nhàng và có nhiều tiền ở thành phố này, cô cười rất tươi: “Gần trăm ngàn cháu kiếm được trong ngày nhờ bán vé số xài ít cũng có dư chút, tiền kiếm dễ thì khó giữ lắm phải không cô?”
Từ giã tôi đi một đoạn, cô gái còn ngoái lại nói to: “Con cám ơn cô…”. Mong rằng cô gái trẻ ấy luôn giữ được suy nghĩ trong sáng đó để vượt qua những sa ngã tầm thường trên suốt con đường đi tìm việc đầy khó khăn của mình.
NGUYỄN THỊ MỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin