Trong một lần đi công tác ở ấp Phú Tiên (xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm), tôi hết sức ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến sau cổng chào văn hóa, trên con đường chính dẫn vào ấp Phú Tiên là rác thải sinh hoạt nổi lềnh bềnh trên hai cái ao hai bên đường đi.
Trong một lần đi công tác ở ấp Phú Tiên (xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm), tôi hết sức ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến sau cổng chào văn hóa, trên con đường chính dẫn vào ấp Phú Tiên là rác thải sinh hoạt nổi lềnh bềnh trên hai cái ao hai bên đường đi.
Túi nilon, rác thải khó phân hủy… tích tụ dần và đang ngày một “phình to” gây mất mỹ quan và thiện cảm đối với những người tận mắt nhìn thấy.
Hỏi thăm một vài người dân trong ấp Phú Tiên thì tôi được biết thực trạng này đã diễn ra khoảng nửa năm nay.
Mùa nắng thì còn đỡ, mùa mưa thì mùi hôi thối khiến nhiều người ngại ngần khi phải đi qua con đường này nhưng không có cách nào khác vì đây là con đường chính dẫn vào ấp Phú Tiên. Hơn thế, bãi rác này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nhất là lúc thời tiết ẩm ướt khiến ruồi, muỗi sinh sản “tấn công” ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh.
Theo tôi được biết, xã Trung Nghĩa đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đăng ký năm nay hoàn thành tiêu chí môi trường thế nhưng việc tồn tại thực trạng rác thải như vậy là không thể chấp nhận được.
Thiết nghĩ, để bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường khu vực đồng thời góp phần vào việc thực hiện thành công tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, rất mong chính quyền sở tại cần sớm có biện pháp xử lý rác thải và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định của địa phương, không đổ rác bừa bãi nhằm trả lại con đường như lúc ban đầu và đảm bảo không khí trong lành cho người dân.
MINH KHANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin