Vì bận đi làm nên những cặp vợ chồng công chức, viên chức chọn gửi con bán trú, sáng đưa chiều rước. Khổ nỗi, giờ tan học theo quy định của nhiều trường là 16 giờ 45 phút nhưng cứ hơn 3 giờ là một số phụ huynh ùn ùn kéo nhau đi rước con. Chị Lan- một phụ huynh ở TP Vĩnh Long- than thở: Tự phụ huynh mình đặt ra cái lệ “rước sớm” làm công nhân viên chức như chúng tôi thêm khổ.
Vì bận đi làm nên những cặp vợ chồng công chức, viên chức chọn gửi con bán trú, sáng đưa chiều rước. Khổ nỗi, giờ tan học theo quy định của nhiều trường là 16 giờ 45 phút nhưng cứ hơn 3 giờ là một số phụ huynh ùn ùn kéo nhau đi rước con. Chị Lan- một phụ huynh ở TP Vĩnh Long- than thở: Tự phụ huynh mình đặt ra cái lệ “rước sớm” làm công nhân viên chức như chúng tôi thêm khổ.
Hơn 3 giờ chiều là cô giáo gọi hối rước con với lý do “mấy bé kia đã được cha mẹ rước về hết rồi”. Nhưng thời gian này còn trong giờ làm việc của cơ quan, đơn vị, nếu “trốn” đi rước con về thì biết gửi đi đâu, đành phải… dẫn vào cơ quan. Chị Một- phụ huynh- than thở “chắc cơ quan biến thành nhà trẻ luôn”. “Nếu không rước con sớm thì cô giáo vẫn giữ đúng giờ nhưng tôi tới nơi thì con gái chỉ còn một mình, nước mắt ngắn dài, thấy đứt ruột gan”- chị Lan nói thêm.
Thiết nghĩ, gửi con bán trú là nhu cầu cần thiết của mỗi cặp vợ chồng đi làm. Vì thế, mong rằng, quý phụ huynh khi đi rước con nên tuân thủ giờ giấc như quy định.
CAO THỤY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin