Ở Khóm 2, thị trấn Tam Bình có 2 người già sống nương tựa vào nhau từ thuở tóc còn xanh, bởi cha mẹ mất sớm, không còn ruột rà thân thích. Đến khi lớn lên, họ không lập gia đình riêng, tiếp tục sống cuộc đời không chồng, không con. Nay người chị đã ở vào tuổi 81, còn người em cũng đã 70.
Ở Khóm 2, thị trấn Tam Bình có 2 người già sống nương tựa vào nhau từ thuở tóc còn xanh, bởi cha mẹ mất sớm, không còn ruột rà thân thích. Đến khi lớn lên, họ không lập gia đình riêng, tiếp tục sống cuộc đời không chồng, không con. Nay người chị đã ở vào tuổi 81, còn người em cũng đã 70.
Hồi còn khỏe, chị em mưu sinh bằng nghề mua bán nhỏ. Cách nay hơn 10 năm, người chị (Lâm Thị Kim) bị tai biến phải nằm liệt một chỗ. Số tiền chị em chắt chiu dành dụm được đành phải dốc đến đồng bạc cuối cùng để trị bệnh, nhưng người chị vẫn phải nằm liệt một chỗ.
Tuy tuổi cao sức yếu nhưng người em hàng ngày phải thức khuya dậy sớm buôn bán tảo tần để có tiền lo cho cuộc sống và nuôi người chị bệnh tật.
Có lẽ do lo mưu sinh và suốt ngày bận bịu với người chị bệnh tật nên bà Lâm Ngọc Huệ (người em) ít khi quan tâm đến sức khỏe của mình. Đến khi bác sĩ cho biết bà mắc chứng cao huyết áp và đái tháo đường rất nặng thì buộc phải tháo khớp chân bên phải để giành lại mạng sống cho bà (ảnh).
Hoàn cảnh của họ bây giờ thật vô cùng bi đát. Bà Kim nằm đó không ai chăm sóc, còn bà Huệ chỉ còn một chân, đi đứng chưa quen nên khó khăn trăm bề. Bà lo cho mình còn chưa xong huống chi là chăm sóc thêm người bị liệt nằm một chỗ! Thấy hoàn cảnh của họ, bà con lối xóm ai cũng thương. Người giúp con cá, chén cơm nhưng cuộc sống vẫn còn chật vật, khó khăn lắm.
Cách nay hơn tháng, bà Huệ đành gạt nước mắt đưa chị mình vào Trung tâm Bảo trợ xã hội nhờ chăm sóc. Hôm chúng tôi đến thăm, bà Huệ rưng rưng nước mắt, thều thào: “Tôi thương chỉ lắm, cả đời sống với nhau mà, nhưng cũng phải cam đành thôi, vì bây giờ tôi không còn khả năng để lo cho chỉ nữa!”
Bà Huệ hiện chỉ còn một chân lại sống cu ki một mình, không tiền, không gạo, không có người thân nên cuộc sống chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn.
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm, các vị Mạnh thường quân gần xa hãy chia sẻ để cuộc sống của bà Huệ được tốt hơn trong quãng đời còn lại. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về gia đình bà Lâm Ngọc Huệ- Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070)3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin