Bé Huy cần tiền tái khám

02:08, 15/08/2014

Bé Nguyễn Đình Huy (SN 2003- ở ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An- TX Bình Minh) bị xuất huyết não được phẫu thuật cách nay gần 6 tháng nhưng nay không tiền đi tái khám và điều trị tiếp nên đang mất dần cơ hội phục hồi.

Bé Nguyễn Đình Huy (SN 2003- ở ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An- TX Bình Minh) bị xuất huyết não được phẫu thuật cách nay gần 6 tháng nhưng nay không tiền đi tái khám và điều trị tiếp nên đang mất dần cơ hội phục hồi.

Bé Huy là con trai thứ trong gia đình có 3 anh em, cha làm mướn, mẹ gánh ve chai. Vất vả quanh năm vẫn không đủ sống nên khi biết Huy mắc bệnh thận, cha mẹ em không tiền đưa con đi chữa trị, chỉ biết “nuốt nước mắt” nhìn Huy chịu đau hết ngày này, sang ngày khác.

Đầu tháng 3/2014, bé Huy bỗng phát bệnh nặng, cứ ôm đầu kêu đau rồi nôn ói, huyết áp tăng cao,… bác sĩ chẩn đoán Huy bị xuất huyết não phải mổ cấp cứu. Chị Dương Thị Ngoan (mẹ bé Huy) nghẹn ngào, nhớ lại: “Lúc đó, trong nhà không có một đồng, em chạy đi vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền cứu con. Sau khi mổ kẹp túi phình động mạch cảnh, bác sĩ bảo mỗi tháng phải tái khám một lần để kiểm tra điều trị tiếp, bé mới có cơ hội phục hồi.

Nhưng từ ngày về tới giờ, em không có tiền nên đưa con đi tái khám chỉ một lần. Mấy tháng nay, ở nhà em tập bé đi lại được nhưng tay còn đơ, chỉ mới ngo ngoe, nói chuyện thì đớt đớt.

Nhìn con từ một đứa trẻ ham học, giỏi giang, đi học về là phụ mẹ quét dọn nhà cửa, nấu cơm, giờ lơ ngơ, tính nết thất thường, em đứt từng đoạn ruột. Bác sĩ bảo phải cho bé uống thuốc đều, nếu không bệnh sẽ phát nặng rất nguy hiểm, em sợ lắm. Đêm nào, em cũng cầu mong con khỏe mạnh ở lại với em. Nuôi con bây lớn, giờ có chuyện gì tội lắm”.

Ngoài vết mổ trên đầu cần được tái khám và điều trị tiếp, bé Huy còn bị suy thận mãn được mẹ hốt thuốc Nam ở chùa cho uống với hy vọng “trúng thuốc, khỏi bệnh”.

Anh Đỗ Văn Trung- Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Thuận An, cho biết: “Gia đình chị Ngoan thuộc diện nghèo. Lúc bé Huy phát bệnh nặng, chị Ngoan có ra xã nhờ giúp đỡ nhưng do nguồn quỹ của hội hạn hẹp, không giúp được nhiều nên hội kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ, chứ hoàn cảnh bé vậy làm sao có điều kiện trị bệnh, mà để càng lâu thì cơ hồi phục hồi càng thấp”.

Chúng tôi cũng rất mong bạn đọc gần xa giúp bé Huy có tiền điều trị bệnh để bé được trở lại bình thường và tiếp tục đến trường như em thường ước mơ khi tỉnh rằng: “Mẹ tập cho tay con cầm viết được để con đi học lại?”

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của bé Huy xin gửi về địa chỉ gia đình bé Huy hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh