
Gia đình anh Nguyễn Thành Nhũ (SN 1967- ở ấp Mương Điều, xã Tích Thiện- Trà Ôn) thuộc diện nghèo, hiện có 3 người lâm trọng bệnh nên cuộc sống luôn trong cảnh “bữa đói, bữa no”.
Gia đình anh Nguyễn Thành Nhũ (SN 1967- ở ấp Mương Điều, xã Tích Thiện- Trà Ôn) thuộc diện nghèo, hiện có 3 người lâm trọng bệnh nên cuộc sống luôn trong cảnh “bữa đói, bữa no”.
Anh Nhũ trước tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, mắc phải bệnh sốt rét nên sức khỏe yếu, không làm việc nặng được. Nhưng do cảnh nhà nghèo khó, vợ bị bệnh viêm đa khớp không làm được gì, mẹ vợ thì già yếu (83 tuổi) nên những lúc “khỏe khỏe”, anh Nhũ lại cùng con trai đi tìm việc làm thuê kiếm thêm thu nhập.
Gần 2 năm nay, từ khi mẹ vợ bị tai biến liệt nửa thân người, không lâu sau đến lượt vợ anh Nhũ phát bệnh nặng không đi lại được, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh bế tắc. Anh Nhũ chia sẻ: “Vợ tôi bị bệnh viêm đa khớp đã nhiều năm nhưng không tiền chữa trị nên giờ biến chứng đi lại rất khó khăn, làm gì cũng có người giúp.
Do vợ và mẹ vợ đều nằm một chỗ nên mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh, tắm giặt,… tôi làm hết. Loay hoay cả ngày lại thêm sức khỏe không có, vài bữa là lên cơn sốt nên tôi không đi làm thuê như trước. Từ hồi mẹ và vợ ngã bệnh, 2 công ruộng tôi cố cho người ta lấy tiền chữa trị nên ăn uống, chi tiêu trong nhà giờ chỉ trông chờ vào tiền làm thuê của con trai”.
Con trai anh Nhũ năm nay mới hơn 20 tuổi, ngày nào cũng dậy từ 4 giờ sáng theo xe bỏ mối nước đá đến hơn 11 giờ trưa, tiền công chỉ đủ mua gạo. Buổi chiều, phụ cha nấu cơm, cho ngoại và mẹ ăn xong, em đi làm thuê, ai mướn gì làm nấy nhưng công việc lúc có, lúc không nên thu nhập rất bấp bênh.
Hôm chúng tôi đến thăm, vợ anh Nhũ nằm cấp cứu ở bệnh viện, con trai anh Nhũ vừa đi vác nước đá về, đang lau mình cho bà ngoại.
“Thằng bé nặng gánh mưu sinh nên “lớn không nổi”, nhưng vóc dáng nhỏ xíu, ốm yếu vậy chứ là chỗ dựa cho cả gia đình. Nhiều lúc cha nó bi quan vì cảnh sống túng quẫn, than thở “sao khổ quá” là nó lại động viên “ráng lên chứ biết sao giờ”. Nó còn nhỏ mà vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi lần bà hay mẹ phát bệnh là 2 cha con chạy đôn, chạy đáo khắp nơi vay mượn tiền.
Như hôm đưa mẹ nó vào bệnh viện, nhà không có một đồng, cha con vay mượn được 3 triệu đồng tới lui nuôi mẹ và lo cho ngoại nó hổm rày. Thấy nó khổ, bà con ở xóm ai cũng thương nhưng không giúp được nhiều nên giờ chỉ trông vào sự chia sẻ của cộng đồng”- dì Nguyễn Thị Tửu, hàng xóm anh Nhũ kể.
Ngồi cạnh bên bà, con trai anh Nhũ ước ao có tiền trị bệnh cho bà và mẹ khỏe lại, còn mình thì tìm được việc làm ổn định, đảm bảo lo cho cha mẹ và bà ngày 2 bữa cơm no lòng chứ không phải bữa cơm, bữa cháo như giờ. Nghe em nói, chúng tôi rất thương và mong sẽ có nhiều người tìm đến, chia sẻ khó khăn này cùng gia đình anh Nhũ.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình anh Nhũ hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin