Mong được giúp đỡ để không bị tàn phế

03:07, 18/07/2014

Tai nạn trong lúc trèo dừa đã làm cho anh Trần Thanh Hùng (SN 1979- ở ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) bị chấn thương cột sống và có nguy cơ bị tàn phế nếu không chữa trị kịp thời.

Tai nạn trong lúc trèo dừa đã làm cho anh Trần Thanh Hùng (SN 1979- ở ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) bị chấn thương cột sống và có nguy cơ bị tàn phế nếu không chữa trị kịp thời.

Cách nay 3 tháng, trong lúc đi hái dừa thuê, anh Hùng không may bị té ngã từ độ cao khoảng 11m xuống đất bị chấn thương cột sống. “Bữa đó, con theo phụ cha. Lúc cha té từ trên cây xuống, con tưởng buồng dừa rớt. Chừng nhìn lại thấy cha nằm xỉu, con la lên, chạy cho mẹ và nội hay”- con gái lớn anh Hùng mới 10 tuổi, kể.

Khi mọi người hay tin chạy đến, anh Hùng đã bất tỉnh và được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Sau hơn một giờ nằm mê man trong phòng bệnh, anh Hùng tỉnh lại và được chẩn đoán là “gãy lún D12” phải chuyển tuyến trên điều trị mới có cơ may đi lại được.

Vợ anh Hùng cho biết: “Nhà không ruộng đất, nguồn sống nhờ vào mua bán dừa, hái dừa thuê. Do làm ngày nào ăn ngày đó nên khi ảnh bị tai nạn, em không có tiền đưa lên tuyến trên chữa trị đành chở về hốt thuốc Nam từ thiện và lãnh thuốc bảo hiểm uống đỡ”.

Anh Hùng là lao động chính trong gia đình, “hàng ngày leo cả chục cây dừa cũng không sao nhưng bữa đó mới leo cây thứ 3 thì té” và nằm một chỗ từ đó đến nay. Vợ anh Hùng vừa lo cho con nhỏ (đứa 10 tuổi, đứa mới hơn 2 tuổi) vừa chăm sóc chồng nên không đi làm kiếm tiền được khiến cuộc sống lâm vào cảnh bế tắc.

Thấy con cháu bữa đói, bữa no, không tiền thang thuốc, cha mẹ 2 bên rất xót xa nhưng ai cũng nghèo, làm mướn chắt chiu được một ít thì mua gạo mang đến cho chứ không giúp được gì nhiều.

Hiện vợ chồng anh Hùng và 2 con nhỏ sống nhờ vào sự đùm bọc của bà con, hàng xóm nên việc điều trị chấn thương cho anh với chi phí rất cao và lâu dài là ngoài khả năng. Còn không điều trị, để lâu thì cơ hội phục hồi không còn, anh Hùng sẽ bị tàn phế suốt đời.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hùng nghẹn ngào bảo: “Ngoài nghề mua bán dừa, hái dừa thuê, vợ chồng em không còn thu nhập nào khác. Mấy tháng nay, em nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vợ, tiền bạc không có vay mượn khắp nơi, giờ cũng không còn chỗ để mượn nữa nên nhiều khi tới ngày tái khám mà không có tiền đi. Em ước gì tự đi lại được rồi tìm việc gì đó phù hợp để làm kiếm tiền nuôi con, chứ nằm một chỗ vầy, tàn phế là thêm gánh nặng cho vợ con, khổ lắm!”

Hoàn cảnh của anh Hùng thật đáng thương nên sự chia sẻ của những tấm lòng nhân ái gần xa trong lúc này không chỉ giúp gia đình anh Hùng giải quyết khó khăn hiện tại mà còn là động lực để anh Hùng có thêm niềm tin sống và được tiếp tục đứng trên đôi chân của mình, không phải chịu cảnh tàn phế suốt đời.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình anh Hùng hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh