Học làm người

07:07, 17/07/2014

Con người ta khi sinh ra không phải ai cũng là thiên tài và cũng không ai là ngu dốt cả, hầu hết là do môi trường giáo dục và học hỏi mà thành.

Con người ta khi sinh ra không phải ai cũng là thiên tài và cũng không ai là ngu dốt cả, hầu hết là do môi trường giáo dục và học hỏi mà thành.

Con người ta thường không dám chịu nhận lỗi lầm về mình mà tất cả mọi lỗi lầm đều thích đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình là hoàn hảo không có lỗi gì cả. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Ta hãy tự suy ngẫm xem: chiếc răng rất cứng, cái lưỡi thì rất mềm, đến khi già thì răng hầu như rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên vẹn. Vậy cho nên trong cuộc sống cần phải biết khi nào thì cứng khi nào thì mềm mỏng, nhu hòa, có như vậy mới tồn tại lâu dài được.

Ta sống ở trên đời này nếu “nhẫn” được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. “Nhẫn”, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Trong cuộc sống, bạn bè, đồng nghiệp nếu thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm… nên cần thấu hiểu, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có tình cảm chân thành được.

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Điều đó không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu lễ với người thân.

Trong cuộc sống, nếu chúng ta học được những điều đó sẽ giúp cho ta có một cuộc sống tự tin, tự tại. Biết rằng để thành một con người đúng nghĩa thì phải học dù khó hay dễ cũng bắt đầu xuất phát từ cái tâm mà ra.

VÕ HOÀNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh