Gieo gì gặt ấy

07:07, 16/07/2014

Cuộc sống không phải là một khuôn mẫu định sẵn. Hạnh phúc là sự nhận thức nội tâm và sự thức tỉnh, trong đó yếu tố tinh thần là quan trọng nhất.

Cuộc sống không phải là một khuôn mẫu định sẵn. Hạnh phúc là sự nhận thức nội tâm và sự thức tỉnh, trong đó yếu tố tinh thần là quan trọng nhất.

Đúng vậy! Cuộc sống của chúng ta cũng giống như khu vườn của người trồng cây ăn quả vậy. Khi chúng ta nhận thức được rằng “khu vườn cuộc sống” sẽ được tạo ra từ chính những gì chúng ta trồng, thì chúng ta sẽ quan tâm hơn đến những gì mình gieo xuống, chắc chắn ta sẽ tìm thấy hạnh phúc trong mọi việc mình làm.

Vậy thì hãy lạc quan nhìn vào cuộc sống thực tại của mình, ta sẽ thấy cuộc sống đầy hạnh phúc và nhiều niềm tin đến nhường nào. Hãy nhìn về tương lai rộng lớn của cuộc đời, đừng để một vài mặt trái của cuộc sống lật đổ ta.

Sao ta lại không cho phép mình nuông chiều vợ con bằng những tình cảm nồng thắm hay tình yêu say đắm nhỉ? Chính những con người ấy đã mang lại cho ta niềm hạnh phúc và sự bình yên trong cuộc sống.

Nếu ta gieo những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Đó chính là hạnh phúc ở trong lòng chúng ta.

Võ Hoàng Nam

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh