Rác

07:06, 12/06/2014

Nơi nào có dấu chân người sinh sống, nơi ấy có rác. Bất cứ thứ gì không còn sử dụng được, đem vứt bỏ ra ngoài đều gọi là rác. Nhưng không phải cứ rác là vứt tung bừa bãi ra khắp nơi, mà phải đổ bỏ có nơi có chỗ. Nhà cửa hàng ngày đều phải quét dọn sạch sẽ thì ngoài đường cũng không thể gặp đâu xả đó. Để tràn lan ra mặt đường thì dơ nhớp mất vệ sinh.

Nơi nào có dấu chân người sinh sống, nơi ấy có rác. Bất cứ thứ gì không còn sử dụng được, đem vứt bỏ ra ngoài đều gọi là rác. Nhưng không phải cứ rác là vứt tung bừa bãi ra khắp nơi, mà phải đổ bỏ có nơi có chỗ. Nhà cửa hàng ngày đều phải quét dọn sạch sẽ thì ngoài đường cũng không thể gặp đâu xả đó. Để tràn lan ra mặt đường thì dơ nhớp mất vệ sinh.

Gom thu lại thành đống mà để lâu ngày không xử lý thì bốc mùi khấm khú ô nhiễm môi trường. Giữ sạch cho riêng mình mà để mặc kệ chung quanh thì tật bệnh cũng không từ chối, dơ nhớp cũng bị lây lan.

Biết thì biết vậy, nhưng giữa cuộc sống đời thường vẫn có vô khối người vô tư xả rác. Ngồi trên xe, trên tàu, đi giữa đường, tiện tay vứt bỏ bừa ra ngoài khung cửa, không cần biết nhầm phải nơi nào, dính bẩn vào ai.

Gom thu rác của mình cho vào túi nilon mang vứt ra nơi vệ đường, thành cầu một cách vô trách nhiệm. Giữa khu phố đông người sinh sống lại lấy làm chỗ tập trung rác một cách vô tội vạ… Đó là những hình ảnh khó coi mà không ai không nhìn thấy hàng ngày.

Nhưng dù sao thì đó cũng là những thứ rác hiện hữu thấy được, biết được nên có thể xử lý được miễn là tất cả mọi người đều quyết tâm làm sạch nhà đẹp phố. Còn có thứ rác nguy hiểm gấp muôn ngàn lần, gây tác hại lớn lao cho xã hội, di truyền xấu xa đến nhiều thế hệ, người ta có thể đoán biết được mà không nhìn thấy được nên khó trừ khử cho tận gốc được.

Đó là thứ rác tâm hồn của những kẻ mang tinh thần băng hoại, chỉ biết có mình mà không biết có người, đặt quyền lợi riêng tư của mình lên trên quyền lợi chung của đất nước.

Những thứ rác tâm hồn ấy vẫn thường quanh quẩn bên ta nhưng lại khéo che đậy bằng lớp vỏ hào nhoáng đạo đức bên ngoài thật khó phát hiện.

Rác vật chất làm ô nhiễm môi trường. Rác tâm hồn làm ô nhiễm tinh thần, tất cả đều mang độc tố hại người, hại đời.

TRÀ KIM LONG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh