Người thầy ở nhà

07:06, 17/06/2014

Chúng ta biết, trong nhà trường phổ thông, học sinh đều được học môn giáo dục công dân, với những kiến thức thiết thực như xây dựng gia đình văn hóa, lễ độ, lịch sự, yêu thương con người, khoan dung, tình bạn trong sáng, lành mạnh… Song hiệu quả giáo dục chỉ đạt được khi có sự kết hợp chặt chẽ của gia đình. Cha mẹ bao giờ cũng phải nêu gương về đạo đức để các con noi theo.

Chúng ta biết, trong nhà trường phổ thông, học sinh đều được học môn giáo dục công dân, với những kiến thức thiết thực như xây dựng gia đình văn hóa, lễ độ, lịch sự, yêu thương con người, khoan dung, tình bạn trong sáng, lành mạnh… Song hiệu quả giáo dục chỉ đạt được khi có sự kết hợp chặt chẽ của gia đình. Cha mẹ bao giờ cũng phải nêu gương về đạo đức để các con noi theo. Cha mẹ nào cũng mong con chơi với bạn tốt, tránh xa bạn xấu, để khỏi bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

Đặc điểm của tuổi vị thành niên là tính tình dễ thay đổi, nên trong xử sự phải thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Trong tình cảm, có khi sớm xuất hiện chuyện yêu đương, từ tình yêu “tay đôi, tay ba” dễ xảy ra mâu thuẫn. Cha mẹ phải tìm hiểu rõ và là người cố vấn, phân tích cho các con. Dù là gia đình khá giả, cũng không nên chiều con cho tiền, mà phải biết theo dõi con tiêu tiền sao cho đúng mức, tránh sa đà vào Internet, sa sút việc học tập.

Trong thời buổi kinh tế thị trường, nhiều ông bố, bà mẹ giao việc làm cho con rồi “thưởng” tiền, cứ như trả tiền công, là một cách phản giáo dục. Đã có một câu chuyện thật như sau.

Buổi sớm, con còn ngủ, mẹ phải đi làm ca, nên đánh thức con: “Dậy ăn cơm, mẹ nấu rồi, sau đó dọn dẹp nhà cửa trước khi đi học”. Người con ngái ngủ, giao hẹn: “Một nghìn đồng đấy nhớ!” Người mẹ lặng yên. Rồi lại dặn: “Ăn xong con phải tự rửa bát đũa, đừng vứt bừa bộn, mẹ về dọn mệt lắm!” Cậu con lại mặc cả: “Một nghìn đồng nữa đấy!” Trưa, người mẹ tranh thủ về qua nhà, thấy mặt bàn con để tờ giấy: “1.000 đồng quét nhà + 1.000 đồng rửa bát = 2.000 đồng”. Người mẹ rơm rớm nước mắt. Bà lấy bút ghi tiếp vào dòng dưới: “Công sinh con + tiền nuôi ăn học + tiền thuốc men = 0 đồng”. Chiều hôm ấy, người mẹ về thấy con trai có thái độ vồn vã khác hẳn. Cậu ta đang chuẩn bị nấu cơm trong bếp, như muốn sửa chữa lỗi lầm để mẹ vui lòng.

Người xưa thường bảo “Dạy con từ thuở còn thơ” chẳng sai chút nào. Quan tâm đến con cái, cha mẹ sẽ có nhiều cách biến các kiến thức “giáo dục công dân” thành các hành động cụ thể, sinh động. Với những trẻ được gia đình kết hợp với nhà trường giáo dục như vậy thì hẳn sẽ không xảy ra chuyện đánh nhau xé quần, xé áo rồi quay clip tung lên mạng như đã từng xảy ra.

NGUYỄN HOÀNG DUY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh