Cả nhà bị bệnh

04:06, 13/06/2014

Gia đình chị Nguyễn Ngọc Dung (35 tuổi, ở ấp Tân Nhơn, xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long) có 4 người thì cả 4 đều mắc bệnh nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn cần được giúp đỡ.

Gia đình chị Nguyễn Ngọc Dung (35 tuổi, ở ấp Tân Nhơn, xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long) có 4 người thì cả 4 đều mắc bệnh nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn cần được giúp đỡ.


Căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Dung nằm giáp với xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành- Đồng Tháp), bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài những bó lục bình khô. Chị Dung cho biết: “Lục bình cắt về phơi khô, đan thành giỏ, công ty mua mỗi cái 39.000đ. Xóm này, nhiều người đan ngày 3- 4 cái, còn em một cái đan 3 ngày do phải chăm sóc con bị bệnh, nên ăn uống, thuốc men cho cả gia đình chủ yếu nhờ vào tiền công làm phụ hồ của chồng”.

Vợ chồng chị Dung bị hở van tim 2 lá, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng nhưng “không làm thì lấy gì nuôi con nên cố mà chịu”. Hai đứa con gái của chị Dung cũng mắc bệnh, đứa lớn 12 tuổi gần 4 năm nay chỉ ngồi một chỗ, không biết gì; còn đứa nhỏ 4 tuổi thì bị tim bẩm sinh đã thông tim liên thất lần nhất và đang đợi bé có đủ sức khỏe sẽ kiểm tra điều trị tiếp.

Do cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau nên dù bị bệnh nhưng anh Huỳnh Thanh Minh (chồng chị Dung) vẫn chăm chỉ đi tìm việc làm. Cũng may là tới công trình nào xin việc, nghe anh kể cảnh khổ, các chủ thầu đều thương nhận vào và giao việc vừa sức cho anh.

Theo lời chị Dung, lúc sinh ra con gái lớn là bé Huỳnh Thị Kim Thùy bị gan to, lách to nhưng vẫn phát triển và đi học bình thường. Khoảng 4 năm trước, sau một đêm ngủ dậy, bé Thùy bỗng bị co giật, hơi thở khò khè khó nhọc. Bác sĩ bảo bé bị viêm phổi. Nằm viện, uống thuốc bé vẫn không khỏi và ngày càng trở nặng. Tay chân cứ teo dần không đi đứng được, tiêu tiểu cũng không biết. Thức ăn, nước uống đút vào là sặc ra nên cơ thể suy kiệt dần.

Nhờ chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm giúp hơn 2 triệu đồng, anh chị đưa con lên TP Hồ Chí Minh khám. Bác sĩ bảo bé Thùy bị hẹp thực quản phải mổ đặt ống bơm thức ăn, nước uống ngay bụng.

Từ đó, bé Thùy được cứu nhưng ngày nào chị Dung cũng phải nấu thức ăn, đưa vào máy xay sinh tố rồi dùng bơm kim tiêm bơm vào ống cho con ăn. Cứ thế, ngày 3 buổi, ăn xong lại quay sang tắm giặt, lau chùi vệ sinh cho con. Chưa kể những lúc đứa con nhỏ lên cơn mệt không đi học, chị Dung gần như dành hết thời gian chăm sóc 2 con.

Thấy cảnh khổ của gia đình chị Dung, bà con chòm xóm đều thương nhưng không giúp được nhiều. Nhất là mỗi khi nhìn bé gái xinh xắn tinh nghịch ngày nào, giờ ngồi vặt vẹo trên xe lăn, không biết gì, hơi thở nặng nề khó nhọc, ai cũng chạnh lòng. Thương nhất là lúc cha mẹ đi làm, bé Thùy nằm một mình trên giường, thấy có người mở cửa vào là ngước nhìn nước mắt chảy dài.

Chị Dung bảo: “Bỏ con ở nhà một mình cũng tội nhưng vì cuộc sống phải chịu. Em ước ao có đủ tiền đưa con lên TP Hồ Chí Minh điều trị bệnh hẹp thực quản để bé dễ thở và ăn uống bình thường, không đặt ống nữa. Chứ đặt ống vầy 6 tháng phải đưa đến bệnh viện thay một lần, tiền kiếm lo ăn hàng ngày không đủ nên khi thay ống phải chạy đi vay mượn khắp nơi”.

Gia đình chị Dung thuộc diện nghèo lại thêm cả nhà đều bệnh nên việc đưa bé Thùy đi chữa trị là ngoài khả năng. Chị Dung rất cần sự động viên, chia sẻ của bạn đọc gần xa. Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình chị Dung hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh