
Căn bệnh thoái hóa cột sống của chị Lê Thị Ái Lan (SN 1972- ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh- Long Hồ) nếu như không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến liệt cả 2 chân. Khi đó, bé Đoàn Phi (con chị Lan) không biết sẽ nương tựa vào ai khi mới hơn 2 tuổi.
Căn bệnh thoái hóa cột sống của chị Lê Thị Ái Lan (SN 1972- ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh- Long Hồ) nếu như không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến liệt cả 2 chân. Khi đó, bé Đoàn Phi (con chị Lan) không biết sẽ nương tựa vào ai khi mới hơn 2 tuổi.
Chị Lan bị thoái hóa cột sống đã nhiều năm nhưng không tiền chữa trị nên bệnh ngày càng trở nặng. “Bác sĩ chỉ định em phải mổ, chi phí cho ca mổ không có bảo hiểm là 86 triệu đồng, em có bảo hiểm hộ nghèo thì đóng 30 triệu đồng. Số tiền lớn quá, em không có khả năng nên về nhà lãnh thuốc bảo hiểm uống cho đỡ nhức.
Bác sĩ cho biết hiện em đã bị thoát vị đĩa đệm, chèn ép rễ thần kinh, mổ sớm thì cơ hội lành bệnh khoảng 90%, để kéo dài sẽ bị liệt 2 chân. Giờ không có tiền mổ về nhà phải nằm nghỉ ngơi một chỗ, vận động nhiều bệnh nặng thêm là khỏi chữa.
Em nghe vậy sợ lắm nhưng nghỉ ngơi sao được? Con em còn nhỏ phải chăm sóc, chưa kể những lúc nó quấy khóc, mệt muốn xỉu nhưng vẫn cố chịu”- chị Lan kể.
Chị Lan trước làm công nhân giày da, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/ tháng. Nhưng từ năm 2011 đến nay, sau khi sinh con và phát bệnh, chị không đi làm được nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.
Hàng xóm của chị cho biết: Bé Phi bị cha chối bỏ khi chưa chào đời nên việc nuôi dạy, chăm sóc con một mình chị Lan gánh vác. Đã vậy, chị Lan còn mắc bệnh nặng, không làm ra tiền, cha mẹ thì ở xa lại nghèo chẳng giúp được gì nhiều nên mẹ con chị Lan thường sống trong cảnh “bữa đói, bữa no”.
Có hôm, nhìn bé Phi “lủng đủng” ôm nồi qua nhà bà con xin gạo nấu, ai cũng xót xa nhưng khả năng giúp đỡ của chòm xóm có giới hạn, không thể cưu mang mẹ con chị cả đời nên chị Lan cần có sức khỏe để chăm con và đi làm kiếm tiền sinh sống.
Tuy nhiên, do không tiền trị bệnh và thường ăn cơm với nước tương “vì thức ăn bà con cho để dành cho con” nên sức khỏe chị Lan rất yếu. Hôm nào bé Phi quấy khóc nhiều, chị phải vất vả chăm nom là tối đó cột sống, tay chân nhức không cử động được.
Những lúc như thế, nhìn bé Phi giả làm bác sĩ khám bệnh rồi bóp tay, chân cho mẹ, chị Lan như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau. Chị Lan bảo: “Thấy con vô tư, hồn nhiên mà trong lòng em đứt từng đoạn ruột.
Em sợ đến ngày nào đó bị liệt nằm một chỗ, con thì nhỏ dại vầy không biết rồi sẽ ra sao. Em ước gì có đủ tiền trị bệnh để có sức khỏe lo cho con lớn khôn thêm một chút. Bé Phi đã thiếu tình thương của cha, giờ chỉ còn có mẹ, em không nuôi thì ai nuôi nó bây giờ?”
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác vì bệnh tật của chị Lan và vòng tay non nớt của bé Phi ôm chầm lấy mẹ, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi và thầm mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái sẻ chia khó khăn này cùng chị Lan để bé Phi được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của mẹ đến ngày khôn lớn.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình chị Lan hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin