
Ở giữa vùng cù lao trù phú nhưng mẹ con bà Lê Thị Tui (70 tuổi- ngụ ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn) lại sống trong cảnh thiếu cơm, khát nước sạch, không điện sinh hoạt và đau ốm triền miên.
Ở giữa vùng cù lao trù phú nhưng mẹ con bà Lê Thị Tui (70 tuổi- ngụ ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn) lại sống trong cảnh thiếu cơm, khát nước sạch, không điện sinh hoạt và đau ốm triền miên.
Người dân trong xóm thường đến giúp bà Tui chút ít tiền.
Mới vài cơn mưa đầu mùa nhưng căn nhà của bà Tui gần như không còn trụ vững bởi cây mục, tôn bể “mưa xuống là trong nhà cũng như ngoài sân”. Hàng xóm của bà Tui cho biết: Căn nhà mái tôn bà
Tui và con gái đang ở do nhà hảo tâm cho tiền cất trên nền đất của chùa Hội Phước từ nhiều năm nay. Giờ nhà đã xuống cấp, mái dột, xung quanh trống trước hở sau nhưng không tiền sửa nên mấy trận mưa vừa qua, bà Tui chỉ biết ngồi bó gối co ro trên giường chịu cảnh “mưa tạt, gió lùa”.
Gia đình bà Tui không ruộng vườn, trước sống nhờ khoản tiền lời ít ỏi từ xe bán đồ rẫy trong xóm của con gái. Mấy tháng nay, xe hư không đẩy được, vốn bán hàng cũng hết nên chị Lê Thị Mong (con gái bà Tui) chuyển qua bán vé số.
Dì Phạm Thị Tòng- người thường tới lui giúp bà Tui “vài ký gạo, con cá, miếng thịt”, cho biết: Để có tiền ăn uống và thuốc thang cho mẹ, sáng nào chị Mong cũng qua chợ Trà Ôn lãnh vé số bán. Chị Mong năm nay 40 tuổi, tính tình khù khờ nên hay “quên trước, quên sau”, bán vé số thiếu nhưng không biết tìm ai để đòi.
Có hôm còn bị kẻ gian gạt mất hết vé số, vừa thiếu nợ, vừa không có tiền mua gạo. Bà Tui “ở nhà chờ hoài, đành chống gậy đi dài xóm xin, ai cho gì thì ăn nấy”.
Tuổi cao, sức yếu lại bị bệnh khớp nên bà Tui đi lại rất khó khăn. Lo nhất là mưa xuống nhà dột trơn trợt, bà Tui tới lui rất dễ té ngã nên chị Mong ước ao có tiền lợp lại mái nhà đã mục để khi mưa xuống mẹ ở nhà một mình cũng bớt âu lo. Chị Mong bảo: “Ước vậy thôi chứ tiền đâu mà có”.
Không chỉ sống trong cảnh thiếu ăn, nhà dột mà mẹ con bà Tui còn thiếu điện sinh hoạt “vì không tiền đóng nên người ta không cho câu nhờ nữa” và thiếu cả nước sạch để sử dụng. Hàng ngày, mọi sinh hoạt như tắm giặt, ăn uống,… bà Tui và chị Mong đều sử dụng nguồn nước từ con rạch cùn ở cạnh nhà.
Con rạch bề ngang chỉ hơn một mét, rác thải, rêu cỏ mọc um tùm nhưng nước xách lên bà Tui “cứ lóng phèn rồi để vậy mà uống” vì “củi lượm về để dành nấu cơm”. Nói rồi bà đưa tay chỉ đống lá dừa, cành cây ẩm mốc chất cạnh giường, bảo: “Con Mong lượm về đó nhưng hổm rày mưa dột ướt hết”.
Do sống trong môi trường ẩm ướt, nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nên bà Tui đau ốm liên miên. Chính quyền địa phương thường ưu tiên xét hỗ trợ tiền, quà cho bà Tui nhưng không thể đều đặn có hoài. Vì thế, rất cần sự chung tay góp sức của bạn đọc gần xa để bà Tui có tiền trị căn bệnh khớp đang hành hạ khiến bà mất dần khả năng đi đứng và sửa lại mái nhà đã mục để mẹ con bà đỡ sợ lúc mưa dột, gió lùa.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình bà Tui hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin