Không biết tự bao giờ khẩu trang trở thành “phụ kiện” không thể thiếu đối với phụ nữ khi ra ngoài trời. Nhưng đeo khẩu trang như thế nào và lúc nào cho phù hợp và thể hiện nét văn hóa là việc đáng để chúng ta suy ngẫm.
Không biết tự bao giờ khẩu trang trở thành “phụ kiện” không thể thiếu đối với phụ nữ khi ra ngoài trời. Nhưng đeo khẩu trang như thế nào và lúc nào cho phù hợp và thể hiện nét văn hóa là việc đáng để chúng ta suy ngẫm.
Nếu không ý thức được điều này, lạm dụng đeo khẩu trang ở mọi lúc mọi nơi thì việc đeo khẩu trang đôi khi gây mất thiện cảm với người đối diện.
Bản thân tôi làm bảo vệ ở một trường học, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đến trường để liên hệ công việc nhưng họ lại đeo khẩu trang kín mít, khiến tôi không nhận ra được ai, giọng nói thì hơi khó nghe do phát ra từ khẩu trang.
Không chỉ vậy, xã hội ngày nay có rất nhiều tình huống lường gạt, giả danh bằng cách đeo khẩu trang để người khác không nhận diện được.
Thiết nghĩ, khi đi ra đường thì đeo khẩu trang chống nắng, chống bụi là cần thiết. Song, khi hỏi chuyện, chào hỏi người khác thì tháo khẩu trang ra (trừ khi mắc bệnh có thể gây lây nhiễm cho cộng đồng) như một phép lịch sự tối thiểu của con người.
Có như vậy mình mới tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân mình, đồng thời thể hiện được nét văn hóa khi đeo khẩu trang.
HỒNG THỦY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin