Sau cái chết đột ngột của chồng, cuộc sống của 3 mẹ con chị Võ Ngọc Ngà (SN 1979- ở ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú- Mang Thít) gần như rơi vào ngõ cụt nhưng chị quyết “khổ mấy cũng không cho con”.
Sau cái chết đột ngột của chồng, cuộc sống của 3 mẹ con chị Võ Ngọc Ngà (SN 1979- ở ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú- Mang Thít) gần như rơi vào ngõ cụt nhưng chị quyết “khổ mấy cũng không cho con”.
Trong căn nhà lá tuềnh toàng nằm cặp bờ kinh, câu chuyện giữa chúng tôi và chị Ngà luôn bị gián đoạn bởi sự “phá phách” không ngừng của bé Bùi Thị Diễm My- con gái lớn chị Ngà.
Bé My năm nay 10 tuổi nhưng lơ ngơ không biết gì, ăn uống phải có người đút, tiêu tiểu không canh chừng là “trây đầy cả nhà”.
Chị Ngà kể: “Lúc 7 tháng tuổi, bé My bị sốt dẫn đến bại não. Nhà nghèo không tiền nhưng vì thương con nên vợ chồng hỏi mượn 2 công đất của người anh đem cố lấy 2 lượng vàng làm chi phí trị bệnh cho con, hy vọng bé sẽ khỏi.
Nhưng tiền hết, nợ mang mà con không trở lại bình thường nên đành đưa con về và bé My cứ thế lớn lên, chẳng ý thức được gì. Đã 2 lần bé My té xuống ao cặp hông nhà, may nhờ có người phát hiện cứu kịp nên từ đó vợ chồng phải thay nhau giữ con”.
Vợ chồng chị Ngà sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh nhưng vợ chồng cùng sẻ chia gian khó. Cách nay 3 tháng, sau một đêm không thấy chồng về, chị Ngà đi tìm thì phát hiện chồng bị cắt cổ nằm chết sau vườn nhà người chú với vết cắt trên cổ. Chồng chị vì nợ nần bế tắc mà tự vẫn (đã có bài viết riêng trên Báo Vĩnh Long).
Cùng với nỗi đau mất chồng, cuộc sống của chị Ngà và 2 con nhỏ (bé My và bé Thiện mới 2 tuổi) gần như rơi vào ngõ cụt.
"Giờ ảnh chết, con không ai trông, mà không đi làm thì mẹ con lấy gì mà sống? Bé My bệnh thế gửi ở đâu người ta cũng không nhận.
Thấy hoàn cảnh em vậy, có người bảo mang bé My cho nhưng em không chịu. Con bé dù không bình thường nhưng cũng do mình bứt ruột đẻ ra bỏ sao được? Mất chồng, giờ mất con nữa làm sao em sống nổi?”- chị Ngà ôm 2 con vào lòng, nước mắt chảy ròng.
Dì Trịnh Thị Măng (mẹ chị Ngà) ở ấp Phước Thới B (xã Bình Phước- Mang Thít) kể:
“Mỗi lần có ai kêu cho bé My là nó lại ôm con khóc. Tui sợ nó nghĩ quẫn rồi ôm con chết theo chồng nên kêu về cất tạm cái nhà cạnh nhà tui đang ở với vợ chồng em trai nó. Nhưng hoàn cảnh nó khổ vậy lấy đâu ra tiền mua cây lá cất nhà.
Căn nhà vợ chồng nó cất trước đây cũng xin cây lá của người ta dỡ ra bỏ, giờ mối mọt ăn xiêu vẹo, trống trước hở sau. Tui nghèo không có tiền cho con cháu nên chỉ bỏ công ra giúp nhưng không biết sẽ được bao lâu vì tui đang bị bệnh phổi nặng, trái gió trở trời là ho ra máu. Nó về ở gần thì em dâu nó phụ với tui giữ 2 đứa con cho nó đi làm, chứ ở bên này ôm con khóc riết sẽ chết”.
Bên cạnh sự quan tâm, chia sẻ về mặt tinh thần của người thân, chị Ngà và các con rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nhằm xoa dịu nỗi đau và cho chị thêm nghị lực để thực hiện quyết tâm: “Khổ mấy em cũng không cho con!”
Mọi sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình chị Ngà hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin