Chung sức bảo vệ biển Đông

07:05, 16/05/2014

Nhiều ngày nay, trên các phương tiện truyền thông từ truyền hình, báo viết, báo mạng, trên facebook, diễn đàn mạng,... đều sẻ chia sự sục sôi, căm phẫn của hàng triệu trái tim Việt trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc, trong đó có việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Nhiều ngày nay, trên các phương tiện truyền thông từ truyền hình, báo viết, báo mạng, trên facebook, diễn đàn mạng,... đều sẻ chia sự sục sôi, căm phẫn của hàng triệu trái tim Việt trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc, trong đó có việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Tại các mạng xã hội, đặt biệt là facebook của các bạn trẻ- thế hệ tương lai của đất nước, hầu hết các bạn đều đổi ảnh đại diện cá nhân bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc đỏ sao vàng Hướng về biển Đông, hình ảnh những bàn tay chung sức bảo vệ biển Đông,... và thay đổi ảnh bìa bằng hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc, như một hình thức phản kháng. 

Điều đó thể hiện trách nhiệm công dân và sự quan tâm của các bạn đối với vận mệnh, chủ quyền của đất nước.

Mọi hành động mang tính tập thể, ôn hòa, dứt khoát, kiên quyết, đừng quá khích,... đều rất có lợi cho chúng ta trong việc thể hiện lòng yêu nước đối với thái độ bá chủ của Trung Quốc và tranh thủ dư luận quốc tế. Đồng thời, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay mọi hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam , tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Chấm dứt và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981, rút hết các tàu công vụ, quân sự đang hoạt động phi pháp tại vùng cửa biển Việt Nam và thực thi Công ước biển của Liên Hợp Quốc 1982.

Bạn Thu Trang (TP Vũng Tàu) chia sẻ trên face: Nếu có lệnh triệu tập, ba sẽ xung phong đi. Ba năm nay 57 tuổi. Tóc đã bạc nhiều. Suốt tuổi thơ của mình và đến tận bây giờ, mình nghe đến thuộc chuyện những lần ba đối mặt với Polpot, bắn nhau ra làm sao, ăn rau rừng thế nào, sốt rét kiểu gì... Lần nào ba kể cũng đầy hào khí. Nhà mình chỉ có một cái tivi ở ngoài phòng khách.

Mấy bữa nay, cứ 7 giờ tối ba không nhường tivi cho Bun nữa, nhất quyết không nhường và mình cũng không nhường. Không còn gì quan trọng hơn biển Đông ngoài kia.Tối nào ba cũng bảo: nếu có lệnh triệu tập, ba sẽ đi.”

Những ngày này, đi đâu cũng nghe người dân nói về sự bành trướng của Trung Quốc, về sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển của Việt Nam, chứng tỏ người dân rất quan tâm hướng về biển Đông, thể hiện tình yêu Tổ quốc.
 
Hàng triệu trái tim Việt Nam trong và ngoài nước cùng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với nhiều hình thức lên án, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự vẹn toàn lãnh thổ, tinh thần yêu nước thôi thúc chúng ta sống và cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

HẠ NGHI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh