
Khi chẩn đoán các bác sĩ thường cho bệnh nhân biết họ bị sạn thận, thận hư hoặc thận bị ứ nước… chớ ít gặp trường hợp thận bị khô- một căn bệnh hiếm thấy và phải điều trị lâu dài rất tốn kém. Vậy mà chị Nguyễn Thị Kiều Bảy (42 tuổi, ngụ ấp Tường Thạnh, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long) sống trong một gia đình được cấp sổ hộ nghèo, lại không may mắc phải căn bệnh ngặt nghèo này!
Khi chẩn đoán các bác sĩ thường cho bệnh nhân biết họ bị sạn thận, thận hư hoặc thận bị ứ nước… chớ ít gặp trường hợp thận bị khô- một căn bệnh hiếm thấy và phải điều trị lâu dài rất tốn kém. Vậy mà chị Nguyễn Thị Kiều Bảy (42 tuổi, ngụ ấp Tường Thạnh, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long) sống trong một gia đình được cấp sổ hộ nghèo, lại không may mắc phải căn bệnh ngặt nghèo này!
Lúc ra riêng được cha mẹ chồng cho một công đất ruộng, song canh tác không đủ sống nên vợ chồng chị phải đi làm thuê. Công việc ở nông thôn không có đều đặn, thu nhập ngày nào ăn ngày nấy, vợ chồng chị phải gói ghém lắm thì mới đủ sống và nuôi 2 đứa con, đâu có dư mà để dành lo hậu thân.
Vì vậy, hôm chị đột ngột ngã bệnh phải cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị bị khô 2 quả thận, cần phải chữa trị kịp thời mới mong giữ được mạng sống, gia đình phải chạy vạy vay mượn của bà con được hơn chục triệu đồng chữa trị. Nhưng, bấy nhiêu cũng không đủ, đành bấm bụng bán đi công đất ruộng vốn là nguồn sống duy nhất của cả gia đình để lấy tiền trị bệnh.
Sau hơn 10 ngày nằm ở bệnh viện, bệnh chị có giảm. Bác sĩ nói chị cần phải tiếp tục điều trị thêm một thời gian nữa thì mới có cơ may khỏi bệnh, nhưng số tiền bán đất và tiền vay mượn của bà con đã cạn.
Gia đình đành xin cho chị xuất viện, về nhà uống thuốc Nam qua ngày. Được khoảng tháng thì bệnh của chị trở nặng, kèm theo nhiều biến chứng phức tạp khác.
Thương vợ, anh Chiến- chồng chị- chạy vạy năn nỉ bà con vay mượn thêm tiền để đưa vợ đi bệnh viện lần nữa, nhưng cũng chỉ được mấy ngày, vì tiền đã hết. Bây giờ mỗi tuần chị phải sang Cần Thơ chạy thận 3 lần tốn kém cả triệu đồng.
Gia đình chị Bảy nay đã cạn kiệt không còn khả năng, trong nhà cũng không còn thứ gì quý giá đem bán để lo cho chị; chính quyền đoàn thể và bà con chòm xóm thương tình giúp đỡ, nhưng cũng không thể dài lâu.
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa cùng đồng cảm, chia sẻ nỗi đau bệnh tật mà chị không may gặp phải, để chị Bảy có cơ may sớm trị khỏi bệnh. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin