Nhà 3 người: 1 già, 2 bệnh!

04:04, 25/04/2014

Nhà có 3 người, trong đó có 1 người ngoài tuổi lao động, 1 người mù 2 mắt và 1 người mắc bệnh tâm thần. Đã nhiều năm trôi qua, những mảnh đời bất hạnh đáng thương này phải nương tựa vào nhau để có đủ sức mạnh vượt qua biết bao khó khăn nghịch cảnh của cuộc đời. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Tạ Văn Giả (62 tuổi, ở Ấp 2, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm- Vĩnh Long).

Nhà có 3 người, trong đó có 1 người ngoài tuổi lao động, 1 người mù 2 mắt và 1 người mắc bệnh tâm thần. Đã nhiều năm trôi qua, những mảnh đời bất hạnh đáng thương này phải nương tựa vào nhau để có đủ sức mạnh vượt qua biết bao khó khăn nghịch cảnh của cuộc đời. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Tạ Văn Giả (62 tuổi, ở Ấp 2, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm- Vĩnh Long).

Ông Giả năm nay tuổi ngoài 60. Tuy mắt đã mờ, chân đã yếu nhưng vì cuộc sống nên hàng đêm ông phải lội ruộng rọi đèn soi nhái bắt cua, để sáng sớm đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Hôm nào khá thì được 15- 20 ngàn đồng, hôm nào không gặp may thì chỉ mua được lít gạo qua bữa.

Bà Lê Thị A (vợ ông) khi mắt còn sáng thì đi làm thuê công việc lặt vặt cho bà con hàng xóm để có chút ít thu nhập phụ với chồng lo cuộc sống gia đình và nuôi đứa con tâm thần.

Gần 2 năm nay, đôi mắt bà bị mù do mắc chứng cườm nước. Còn đứa con trai bệnh tâm thần đã 25 tuổi thường hay quậy phá, la hét đập đồ đạc nên không giúp được gì cho gia đình. Tuy có hơn 300 ngàn tiền hỗ trợ người khuyết tật hàng tháng (3 tháng mới lãnh một lần) nhưng với 1 người già, 2 người bệnh như vậy thì số tiền trên không thấm vào đâu.

Thời gian qua, nếu không có sự giúp đỡ của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương thì không biết cuộc sống của họ đã phải ra sao. Nhưng, mọi sự giúp đỡ nào rồi cũng có giới hạn. Rồi đây họ sẽ đứng trước muôn vàn khó khăn khi ông Giả ngày
càng già, không thể lội ruộng bắt nhái, bắt ốc nữa.

Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa sẻ chia những khó khăn bất hạnh mà gia đình ông đang gặp phải, để họ có được niềm tin vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.  

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC- CƯƠNG QUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh