Một phụ nữ liệt chân nuôi cháu ngoại

09:04, 11/04/2014

Bà Nguyễn Hồng Dung, 64 tuổi, ngụ tại ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình- Vĩnh Long có 2 cháu ngoại. Cháu gái hiện đã 23 tuổi, đi làm công nhân ở Bình Dương, còn đứa trai 10 tuổi đang ở với bà đi học.

Bà Nguyễn Hồng Dung, 64 tuổi, ngụ tại ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình- Vĩnh Long có 2 cháu ngoại. Cháu gái hiện đã 23 tuổi, đi làm công nhân ở Bình Dương, còn đứa trai 10 tuổi đang ở với bà đi học.

Cách đây gần 10 năm, con rể của bà Dung bị rắn độc cắn chết, để lại cho con gái bà 2 đứa con thơ dại. Ít lâu sau đó, con gái gửi 2 đứa con cho bà trông giữ dùm để đi làm ăn xa nhưng đến nay đã gần 10 năm trôi qua mà con gái vẫn bặt vô âm tín, không một lần trở lại thăm mẹ và con…

Ngoài giờ học, cháu Vinh luôn cận kề để chăm sóc bà ngoại.

Nhà không có ruộng vườn canh tác lại phải cưu mang thêm 2 đứa cháu nên cuộc sống của bà Dung lúc đó vô cùng khốn khổ. Hàng ngày bà phải đi làm thuê công việc nhà cho bà con trong xóm để mưu sinh và nuôi 2 đứa cháu. Bây giờ đứa cháu gái đã lớn khôn đi làm công nhân.

Tuy thu nhập không được bao nhiêu nhưng hàng tháng cô cũng tiện tặn gửi về cho bà được 300 ngàn đồng. Số tiền đó không đủ sống nhưng cũng đủ mua gạo sống qua ngày. Bà không ngại làm thêm một số công việc nhà cho bà con trong xóm để có chút ít tiền lo cho đứa cháu đi học.

Cách đây khoảng một năm, bệnh thoái hóa khớp gối của bà bị tái phát phải đi bệnh viện chữa trị. Vì cảnh nghèo nên để có tiền đi bệnh viện, bà phải vay mượn.

Lúc tiền đã hết, bà xin xuất viện về nhà. Đến định kỳ tái khám, lại không có tiền, nợ vay của bà con trước đây chưa trả được nên đành thôi. Đã bỏ qua mấy lần không tái khám theo lời dặn của bác sĩ, không được uống thuốc thường xuyên nên bệnh của bà đã nặng hơn. Hiện 2 chân của bà bị liệt hoàn toàn không thể đi đứng được.

Đứa cháu ngây thơ mới 10 tuổi quen dần việc chăm sóc cho bà. Nhưng, cuộc sống của 2 bà cháu sẽ đi dần vào cảnh bế tắc… nếu không có sự cưu mang, giúp đỡ của bà con chòm xóm và chính quyền, đoàn thể ở địa phương.

Nếu cứ sống trong tình cảnh này thì không biết sắp tới đây họ sẽ phải sống ra sao và tương lai của em Vinh- cháu ngoại bà Dung- chắc sẽ phải gặp không ít gian truân, bất trắc!

Qua thông tin này rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa mở rộng lòng cứu giúp, để cuộc sống và tương lai của 2 bà cháu đáng thương này có cuộc sống được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long. Số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh