
Trong ảnh là vợ chồng ông Trần Văn Nhựt (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (53 tuổi) ở ấp Vàm Lịch, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long. Họ lấy nhau cách đây hơn 20 năm và có được 2 người con. Gia đình ông Nhựt rất nghèo, không có đất sản xuất, ông lại không biết chữ vì mắc bệnh câm điếc từ nhỏ nên khi lớn lên phải đi làm thuê để mưu sinh.
Trong ảnh là vợ chồng ông Trần Văn Nhựt (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (53 tuổi) ở ấp Vàm Lịch, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long. Họ lấy nhau cách đây hơn 20 năm và có được 2 người con. Gia đình ông Nhựt rất nghèo, không có đất sản xuất, ông lại không biết chữ vì mắc bệnh câm điếc từ nhỏ nên khi lớn lên phải đi làm thuê để mưu sinh.
Công việc ở quê thì khi có khi không nên thu nhập rất bấp bênh. Vợ ông phải đi bán vé số dạo để phụ chồng nuôi con.
Đứa con trai dù đã lớn nhưng mắc bệnh tâm thần nên cũng không thể giúp được gì cho vợ chồng ông, chỉ có cô con gái là kỳ vọng cho của cả nhà. Ông bà cố cật lực lao động để mưu sinh và quyết tâm nuôi cô ăn học đến nơi đến chốn. Cuộc sống tuy còn thiếu trước hụt sau, nhưng họ cố gắng vượt qua số phận và hy vọng tương lai sẽ thoát được cảnh bần hàn cơ cực này.
Cách đây khoảng 2 năm, một tai họa bất ngờ ập xuống. Trong lúc lao động, ông Nhựt đột ngột ngã quỵ do tai biến mạch máu não. 2 chân bị liệt không còn đi đứng được nữa, thần kinh không ổn định cứ vui buồn bất chợt, cứ cười khóc một mình, vợ ông bây giờ phải ở nhà thường xuyên để chăm sóc chồng và đứa con tâm thần, nên cũng không đi bán vé số thường xuyên như trước đây khiến thu nhập càng ít đi.
Trước đây ông Nhựt là lao động chính nuôi cả gia đình, nhưng từ lúc tai họa ập đến, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn, chật vật hơn. Trong hoàn cảnh này, có thể cô con gái của ông sẽ phải nghỉ học đồng nghĩa với dập tắt niềm hy vọng của cả gia đình!
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa ra tay cứu giúp, để ông có cơ may trị khỏi bệnh, có cuộc sống được tốt hơn và thắp sáng niềm tin cho cô con gái tiếp tục thực hiện ước mơ học hành đến nơi đến chốn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin