Trong xã hội, có nhiều công việc khác nhau và tùy điều kiện, hoàn cảnh, năng lực mà có người làm việc nơi sang trọng, mát mẻ; có người phải dãi nắng dầm sương… mục đích cuối cùng là kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình.
Trong xã hội, có nhiều công việc khác nhau và tùy điều kiện, hoàn cảnh, năng lực mà có người làm việc nơi sang trọng, mát mẻ; có người phải dãi nắng dầm sương… mục đích cuối cùng là kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình.
Một trong những công việc không cần vốn, không cần trình độ đó là nhặt phế liệu đem bán. Công việc này rất cực khổ nhưng nó đã góp phần tạo thu nhập cho một số người không có việc làm, giúp xã hội phân loại một phần rác thải, lượm nhặt lại những rác thải có thể tái chế đem bán phế liệu, tránh lãng phí cho xã hội.
Có thể do mặc cảm với xã hội vì công việc của mình, hay là khi hết ngày thì rác mới nhiều nên những người nhặt phế liệu thường đi khi trời vừa sụp tối.
Một lần tình cờ có dịp quan sát một người nhặt phế liệu, tôi thấy bất ngờ khi anh ta vô tư bới tung thùng rác lên những gì có thể bán phế liệu được thì anh ta bỏ vào bao của mình, những gì không bán được thì vô tư vứt ra tứ phía chứ không bỏ trở lại vào thùng rác. Sau khi anh ta đi thì nơi để thùng rác như bãi chiến trường, một phần rác trong thùng giờ nằm ngổn ngang trên vỉa hè.
Sau dịp đó, tôi cố tình quan sát thêm vài trường hợp nhặt phế liệu khác thì cũng bắt gặp hình ảnh như trên. Có người cũng có ý thức nhặt rác để lại vào thùng nhưng chỉ nhặt một phần chứ không nhặt hết.
Mong rằng những người nhặt phế liệu có ý thức thu gom rác gọn vào thùng, trả lại hiện trạng ban đầu sau khi nhặt phế liệu xong. Đó cũng là góp phần bảo vệ mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường.
NGUYỄN NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin