Người đàn ông mang chứng bệnh lạ!

04:03, 14/03/2014

Trong lá thư gửi cho Tòa soạn Báo Vĩnh Long, chị Hồ Thị Như Ánh (47 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Chánh, xã Chánh An- Mang Thít) trình bày: “Khoảng năm 2007, chồng tôi- tên Hồ Văn Đến- đột nhiên bị đau cột sống phần ở gần cổ, gây đau nhức không đi đứng được phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần một tháng.

Trong lá thư gửi cho Tòa soạn Báo Vĩnh Long, chị Hồ Thị Như Ánh (47 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Chánh, xã Chánh An- Mang Thít) trình bày: “Khoảng năm 2007, chồng tôi- tên Hồ Văn Đến- đột nhiên bị đau cột sống phần ở gần cổ, gây đau nhức không đi đứng được phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần một tháng.

Bác sĩ cho biết chồng tôi mắc chứng bệnh thoát vị đĩa đệm cổ và phải phẫu thuật để lấy nhân đệm. Khốn nỗi gặp lúc nhà không có tiền, tôi phải chạy vạy vay mượn của bà con mỗi người một ít cho ảnh đi trị bệnh (đến nay vẫn chưa trả hết).

Xuất viện khoảng một năm thì bệnh cũ của anh lại tái phát nặng hơn, phải đi Bệnh viện Quân y 120 để điều trị lần nữa. Lần này bác sĩ cho biết, di chứng do tổn thương tủy cổ sau mổ thoát vị đĩa đệm.

Lần này bệnh có giảm, bớt đau nhức hơn và anh đã đi đứng được, nhưng lạ là khi bước đi thì cứ bước tới hoài không thể dừng lại được dù đó là cây cột nhà, hàng rào hay ao vũng nên lúc nào cũng phải có người canh giữ để chặn ảnh lại.

Ảnh bị lũi vô hàng rào và té xuống ao rất nhiều lần vì cứ bước tới mà không thể “thắng” lại được! Trong giấy xuất viện, bác sĩ dặn phải tái khám và lấy thuốc uống mỗi tháng, nhưng do gia đình nghèo quá, nợ cũ vay mượn trước đây còn chưa trả được, thì làm sao dám mở lời mượn thêm. Vì vậy, mà mấy năm qua chỉ ở nhà hốt thuốc Nam cho ảnh uống chớ chưa đi tái khám lần nào!”

Hôm chúng tôi đến thăm, thấy tôi ngạc nhiên vì anh chị ở trong ngôi nhà tường khá chắc chắn, chị Ánh phân trần: “Trước đây, gia đình tôi ở trong căn nhà đêm nằm ngủ thấy ngàn sao, còn ban ngày thì gió táp mưa lùa. Người cậu bà con thấy vậy thương tình kêu về cho căn nhà này, lúc gia đình ông chuẩn bị đi định cư ở nước ngoài. Chỉ có căn nhà thoi loi, không có đất vườn. Lúc anh Đến bệnh, người cậu này thỉnh thoảng cũng có gửi về ít tiền cho anh trị bệnh, nhưng ông đã chết cách nay vài năm”.

Trước đây, vợ chồng chị Ánh phải đi làm thuê để mưu sinh, nuôi mẹ già đã 84 tuổi nay yếu mai đau và 2 cô con gái còn đi học. Từ lúc anh Đến ngã bệnh, chị Ánh phải thay chồng làm mọi thứ công việc để có được miếng ăn, có lúc phải ở nhà canh giữ và chăm sóc anh, nên công việc làm thuê thì bữa có bữa không, thu nhập ít ỏi khiến cuộc sống phải thường xuyên lâm vào cảnh chật vật.

Cuộc sống của gia đình anh chị hiện nay gần như chỉ dựa vào sự đùm bọc giúp đỡ của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương là chính nhưng không thể dài lâu.

Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa giúp anh Đến có điều kiện trở lại bệnh viện tái khám, sớm tìm ra nguyên nhân căn bệnh lạ này và điều trị kịp thời giành lại mạng sống cho anh! Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh