
Đó là hoàn cảnh của bà Trần Thị Tư (61 tuổi, Ấp 10, xã Hòa Hiệp- Tam Bình- Vĩnh Long, ảnh). Bà Tư không có chồng con nên khi mắc bệnh không có ai trông nom. Bà mẹ già hơn 80 tuổi mắt mờ chân yếu, ở nhà kế bên thỉnh thoảng lụm cụm sang thăm chừng.
Đó là hoàn cảnh của bà Trần Thị Tư (61 tuổi, Ấp 10, xã Hòa Hiệp- Tam Bình- Vĩnh Long, ảnh). Bà Tư không có chồng con nên khi mắc bệnh không có ai trông nom. Bà mẹ già hơn 80 tuổi mắt mờ chân yếu, ở nhà kế bên thỉnh thoảng lụm cụm sang thăm chừng.
Nhà vốn không có ruộng vườn, nên cả đời bà Tư phải đi làm thuê để mưu sinh, nay mắc bệnh ngặt nghèo, cuộc sống gần như bế tắc. Cách nay khoảng một năm thấy sức của bà yếu đi bất thường, bà con chòm xóm gom góp được ít tiền, khuyên bà cầm đi khám bệnh.
Thì ra bà mắc chứng tràn dịch màng phổi, u xơ phổi và bác sĩ yêu cầu phải nằm viện điều trị lâu dài mới có cơ may khỏi bệnh.
Song, bà chỉ nằm được ít ngày thì xin xuất viện về nhà vì không có tiền đóng viện phí. Hơn năm nay, bà chống chọi căn bệnh hiểm nghèo bằng những thang thuốc Nam.
Bây giờ thì bệnh nặng hơn, bà không còn đi đứng được nữa. Miếng ăn hàng ngày đối với bà nay đã khó thì nói chi đến tiền nong để đi trị bệnh, bởi chính quyền và bà con giúp một vài lần chứ đâu thể giúp hoài.
Niềm an ủi duy nhất của bà bây giờ là tình thương và sự giúp đỡ cưu mang của bà con chòm xóm. Trong lá thư gửi về Tòa soạn, bà Trần Thị Tư tha thiết khẩn cầu bạn đọc hảo tâm, hãy mở rộng lòng mà thi ân cứu giúp để bà sớm thoát qua cảnh khổ đau bệnh tật này, được sống khỏe, sống có ý nghĩa trong quãng đời còn lại!
Tòa soạn rất mong sẽ nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc gần xa, để giúp bà Tư có được niềm tin trong cuộc sống. Mọi sự quan tâm giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9 TP Vĩnh Long- Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin