Nhìn người đàn ông bị xiềng trên giường bệnh, nuốt chút cháo từ tay người vợ vừa đút vào miệng rồi giãy giụa vì sặc cháo, tôi thật chạnh lòng. Thật ra anh ta cũng mới vừa qua tuổi thanh niên, nhưng trông như người ngoài 40 vậy. 2 mắt anh nhìn trân tráo vào khoảng không vô vọng, lúc lại gồng lên gào thét nghe thật não lòng.
Nhìn người đàn ông bị xiềng trên giường bệnh, nuốt chút cháo từ tay người vợ vừa đút vào miệng rồi giãy giụa vì sặc cháo, tôi thật chạnh lòng. Thật ra anh ta cũng mới vừa qua tuổi thanh niên, nhưng trông như người ngoài 40 vậy. 2 mắt anh nhìn trân tráo vào khoảng không vô vọng, lúc lại gồng lên gào thét nghe thật não lòng.
Vợ anh cho biết, anh tên H. nhà ở xã Hòa Lộc (Tam Bình). Cách nay gần 5 tháng, anh đi làm về lúc trời chập choạng tối bằng môtô, ngay đoạn đường vắng, không hiểu một chiếc xe nào đó va chạm mạnh vào xe và người của anh.
Anh nằm bất động cho đến khi có người đi đường phát hiện đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Sau đó tiếp tục chuyển anh lên bệnh viện tuyến tỉnh rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho biết, anh H. bị giập não, chấn thương cột sống, giập và gãy xương đùi phải.
Vợ anh chia sẻ, đã nằm điều trị hơn 2 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của anh H. có chuyển biến nhưng rất chậm. Do không còn đủ tiền chạy chữa tiếp nên đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị tới đâu hay tới đó.
Hiện tại anh H. lúc tỉnh lúc mê, lúc kêu la gào thét vì đau đớn. Giọng nói anh khàn đi, rất khó nghe. Một con mắt trái đỏ hoe không còn nhìn thấy, con kia thấy lờ mờ. Mỗi khi có đông người, anh mừng vui như con trẻ.
Vợ anh H. và người thân trong gia đình có hỏi thăm các bác sĩ nhưng chưa biết đến bao giờ sức khỏe anh H. mới bình phục với mức độ tự chăm sóc được cho mình!
Thông tin mỗi ngày như mọi ngày, cả nước vẫn còn khoảng trên dưới 30 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Và cũng chưa có con số thống kê chính xác còn có bao nhiêu người thương tật nặng và sống với cuộc đời thực vật như anh H. Chắc hẳn con số này sẽ không nhỏ. Hệ lụy của nó làm biết bao gia đình, người thân và xã hội gánh chịu. Bản thân của họ và những người thân rất ước ao sao cho sức khỏe bình phục, dù nhỏ thôi cũng hạnh phúc biết chừng nào!
Tất cả họ đều có chung tâm niệm: Phải chi đêm đó, ngày đó đừng đi, phải chi cẩn trọng một chút sẽ không nên nỗi nào.
Bởi vậy, khẩu hiệu hành động: “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà” là bức thông điệp luôn nhắc nhở mỗi chúng ta. Để có trọn vẹn hạnh phúc, mỗi người phải chấp hành nghiêm luật giao thông vậy.
TRẦN NHIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin