
Người phụ nữ cùng 2 đứa con thơ trong ảnh là chị Nguyễn Thị Phương Thúy (31 tuổi, ngụ tại ấp An Phú B, xã Long An- Long Hồ- Vĩnh Long). Hiện 2 mắt của chị Thúy không còn thấy rõ và đôi chân thì bị liệt.
Người phụ nữ cùng 2 đứa con thơ trong ảnh là chị Nguyễn Thị Phương Thúy (31 tuổi, ngụ tại ấp An Phú B, xã Long An- Long Hồ- Vĩnh Long). Hiện 2 mắt của chị Thúy không còn thấy rõ và đôi chân thì bị liệt.
Chị cũng không còn tự chủ được việc tiểu tiện, bởi do ảnh hưởng của 3 chứng bệnh hết sức ngặt nghèo mà chị đã mang trong người từ hơn 2 năm nay: “viêm thần kinh thị giác, viêm tủy và tổn thương tủy đốt sống D3-D8, T11-T12”. Do hoàn cảnh nghèo không có điều kiện để điều trị đến nơi đến chốn… nên bệnh ngày càng nặng và mọi sinh hoạt bây giờ phải nhờ người khác giúp đỡ,
Trước đây, khi còn khỏe, cả hai vợ chồng chị cùng đi làm thuê ở các lò gạch để mưu sinh, vì nhà không có ruộng vườn. Song công việc làm thuê ở các lò gạch thời gian gần đây cứ bữa đực bữa cái không ổn định, nên thu nhập rất bấp bênh.
Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, lo ăn từng bữa, thì đâu có dư dả gì để tích lũy. Vì vậy, lúc chị Thúy bất ngờ ngã bệnh, cả nhà phải chạy vạy vay mượn tiền bạc khắp nơi cho chị khám bệnh nằm viện, nhưng chỉ được đôi ba ngày mà thôi.
Hết tiền gia đình đành đưa chị về nhà, rồi lên chùa hốt thuốc Nam cho chị uống cầm cự tới hôm nay. Trong khi theo bác sĩ, chị phải được điều trị lâu dài và bằng những loại thuốc tây y đặc trị thì mới có cơ may khỏi bệnh! Hiện bệnh tình biến chứng sang nhiều bệnh khác rất đau đớn, chị không đi đứng được. Mọi việc đều do anh Nguyễn Văn Nơi- chồng chị- đảm đương.
Từ ngày vợ bệnh, anh Nơi phải cận kề chăm sóc, phần con còn nhỏ dại không thể bỏ đi xa để làm thuê như trước đây nên gia đình lâm vào cảnh rất khó khăn.
Hai bên gia đình nội ngoại, anh chị đều nghèo, ai lo phận nấy nên cũng chẳng giúp được gì nhiều trong tình cảnh khốn khó này, bà con chòm xóm thương tình cũng thường xuyên giúp đỡ nhưng chỉ giúp chén cơm con cá chớ tiền để trị bệnh thì bà con không có khả năng! Hai con của chị Thúy còn bé quá không biết rồi đây chúng sẽ phải sống ra sao, khi người mẹ không còn khả năng chăm sóc và bệnh tình của chị càng ngày càng trở nặng và diễn biến phức tạp hơn!
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa giúp đỡ để chị có cơ may sớm trị lành bệnh, sống khỏe để nuôi con nên người. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin hãy gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin