Nhà có 3 người mắc bệnh cùng lúc!

03:02, 07/02/2014

Trong thư gửi cho Tòa soạn Báo Vĩnh Long, chị Lê Thị Hường (52 tuổi, ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông- Vũng Liêm-Vĩnh Long) cho biết, chị phát hiện bệnh của mình lúc 36 tuổi. Ban đầu, đau cột sống, kế tiếp là đau đầu kinh niên, nhưng vì gia đình quá nghèo, chỉ biết đi làm thuê làm mướn quần quật suốt ngày để kiếm miếng ăn vì

Trong thư gửi cho Tòa soạn Báo Vĩnh Long, chị Lê Thị Hường (52 tuổi, ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông- Vũng Liêm-Vĩnh Long) cho biết, chị phát hiện bệnh của mình lúc 36 tuổi. Ban đầu, đau cột sống, kế tiếp là đau đầu kinh niên, nhưng vì gia đình quá nghèo, chỉ biết đi làm thuê làm mướn quần quật suốt ngày để kiếm miếng ăn vì nhà không có đất sản xuất nên chỉ uống thuốc cho qua cơn đau, chớ không dám nghĩ đến chuyện đi bệnh viện để chữa bệnh… Thế nên, chị đã ôm bệnh hơn 16 năm qua!

Anh Tâm- chị Hường cùng bị bệnh và tự chăm sóc cho nhau!


Cách đây hơn năm, thấy sức khỏe cứ cạn kiệt dần và những cơn đau đầu, đau lưng càng lúc càng dữ dội, cộng với sự động viên, giúp đỡ tiền bạc của người thân và bà con chòm xóm, chị đi khám bệnh thì mới hay đã mắc chứng bệnh ung thư Lymphom cần phải can thiệp bằng hóa trị và xạ trị.

Trong lúc nguy kịch mà nhà không có được đồng xu dính túi, bối rối quá, gia đình vay mượn nhưng cũng không đủ, cha mẹ chồng chị thương con dâu, cầm cố 2 công đất ruộng cho người hàng xóm để lấy tiền cho chị chữa bệnh.

Giờ thì đã qua cơn nguy kịch, song mỗi tháng phải đi tái khám và vô hóa chất một lần, mỗi lần chi phí phải hơn 1 triệu đồng.

Giờ thì đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng không có tiền đi tái khám cũng như không được uống thuốc đều đặn nên những cơn đau đầu, đau cột sống đã xuất hiện trở lại khiến chị vô cùng lo lắng. Trong khi đó anh Lê Văn Tâm (chồng chị) cũng mang nhiều chứng bệnh như viêm dạ dày, rối loạn chức năng gan, thoái hóa cột sống.

Từ 2-3 năm nay, anh phải thường xuyên qua lại điều trị ở Viện 121 Cần Thơ. Tuy việc chữa trị bệnh cho anh không tốn kém nhiều vì anh là bộ đội xuất ngũ có nhiều chế độ miễn giảm của Nhà nước, nhưng sức khỏe của anh rất kém không thể làm được việc nặng để có thu nhập lo cho gia đình.

Mấy tháng nay cả nhà chỉ sống dựa vào tiền đi làm thuê của đứa con trai và đứa con dâu gửi về, nhưng mới đây con trai của chị Hường lại phải nhập viện để giải phẫu một khối u trên mặt, tốn kém cả chục triệu đồng cũng là tiền vay mượn của cơ quan và bạn bè nay vẫn chưa trả được, trong khi đó con dâu phải nuôi đứa con còn đỏ hỏn!

Nhà 4 người và 1 đứa trẻ mà đã có 3 người đang bệnh tật không lao động được, khiến gia đình chị Hường đang phải sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa sẻ chia cùng gia đình chị Lê Thị Hường. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin hãy gửi về địa chỉ gia đình chị Hường hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh