Mùng 5 tết, tôi ra Bến xe miền Tây mua vé xe từ TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long. Khu vực bán vé xe khá nhộn nhịp và đông khách. Tôi định đến phòng vé xe thương hiệu Phương Trang mua 1 vé về Vĩnh Long và còn cẩn thận hỏi phải xe Phương Trang không.
Mùng 5 tết, tôi ra Bến xe miền Tây mua vé xe từ TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long. Khu vực bán vé xe khá nhộn nhịp và đông khách. Tôi định đến phòng vé xe thương hiệu Phương Trang mua 1 vé về Vĩnh Long và còn cẩn thận hỏi phải xe Phương Trang không.
Chị bán vé nói đúng rồi. Sau khi đưa vé và kêu tôi đưa 95.000đ, chị bán vé dặn dò: Em ra phía sau xe xuất bến liền, xe này của H.V, chạy tốt lắm, xe Phương Trang em phải đợi hơn 2 tiếng vì kẹt xe ở Tiền Giang xe không về kịp và chị còn không quên đưa tôi danh thiếp xe H.V chạy tuyến Bến xe miền Tây- Phụng Hiệp.
Tôi cảm thấy bực mình khi nhìn lại thì phòng vé xe Phương Trang kế bên, vậy mà chị bán vé nhất định nói là xe Phương Trang để gạt tôi mua vé xe của họ. Tôi quyết định bỏ vé và lại phòng vé Phương Trang hỏi mua vé về Vĩnh Long và kể sự việc. Nhân viên bán vé cười nói: “Chị cẩn thận nhìn kỹ phòng vé rồi hãy mua nhe. Thôi, chị lỡ mua rồi đi luôn đi. Đi xe em chị phải đợi hơn 1 giờ lận”.
Tôi lên xe H. V mà cảm thấy bất an. Xe chạy rề rề đón khách dọc đường, dù xe nói về Phụng Hiệp nhưng khách đi Bạc Liêu, Cà Mau gì xe cũng dừng đón khách. Lên xe, tôi cũng nghe nhiều người càm ràm kể mình cũng bị gạt giống tôi, song vì tết nhứt muốn về sớm và lỡ mua vé rồi nên đi luôn.
Xe chạy vừa hết đường cao tốc qua địa phận huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì chúng tôi có một phen sợ hết hồn khi có một xe khách kề sát bên và người phụ nữ bên xe đó cầm ghế inox định phang qua xe tôi, chửi thề um sùm. Và, tài xế xe này lại lao lên thanh minh cho bà kia biết.
Xe chạy nhanh trên đường QL1, 2 bên chửi qua chửi lại, mọi người trên xe khuyên tài xế bỏ qua, chạy đi. Những người ngồi trên xe bị một phen sợ khiếp vía. Tôi thì rút kinh nghiệm mua vé xe cẩn thận, chọn xe thương hiệu đàng hoàng.
Hôm mùng 9 tết, tôi có dịp đi trên QL53 thì thấy cảnh xe khách thương hiệu K.H tuyến Trà Vinh- TP Hồ Chí Minh chạy với tốc độ cao và bóp còi inh ỏi lấn tuyến. Ở đoạn gần UBND huyện Long Hồ, đường hẹp dân cư đông, xe gắn máy nhiều, vậy mà xe K.H vẫn chạy nhanh, liên tục bóp còi để vượt qua xe buýt.
Vừa vượt qua thì có xe khách chạy ngược chiều lại, xe máy bị ép sát vào lề. Tình trạng xe khách, xe container, xe buýt,… phóng nhanh, vượt ẩu, lấn tuyến, bóp còi inh ỏi từ lâu trở thành nỗi ám ảnh của người lưu thông trên các QL. Thiết nghĩ, cảnh sát giao thông phải thường xuyên kiểm tra trên đường để phát hiện kịp thời và xử phạt nghiêm. Song, trước hết và quan trọng nhất là tài xế phải có lương tâm, “văn hóa tài xế” để bảo đảm an toàn cho hành khách và người đi đường.
MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin