Học trò là... thượng đế?

08:02, 28/02/2014

So với trước đây, học sinh ngày nay có đầy đủ điều kiện để phát huy khả năng học tập. Các em được học dưới những mái trường ngói đỏ khang trang, đường đến trường phẳng phiu bon bon xe đạp, xe máy rút ngắn thời gian tới lớp. Các em được học vi tính, nói chuyện bằng điện thoại cầm tay… Với những thuận lợi đó thì hầu như ai cũng hy vọng chất lượng giáo dục ngày càng được như ý

So với trước đây, học sinh ngày nay có đầy đủ điều kiện để phát huy khả năng học tập. Các em được học dưới những mái trường ngói đỏ khang trang, đường đến trường phẳng phiu bon bon xe đạp, xe máy rút ngắn thời gian tới lớp. Các em được học vi tính, nói chuyện bằng điện thoại cầm tay… Với những thuận lợi đó thì hầu như ai cũng hy vọng chất lượng giáo dục ngày càng được như ý muốn.

Thế nhưng, bên cạnh những thành tựu đạt được thì nhiều giáo viên, kể cả cộng đồng xã hội cảm thấy băn khoăn, ngao ngán và thở dài về những hành vi, biểu hiện lệch lạc của học trò. Nào là chưa đến tuổi đi xe máy lại chở đôi, chở ba, rồ ga lạng lách; không ít trường hợp xe đạp cũng tống ba còn la í ới trên đường.

Nào là đầu tóc nhuộm lòe loẹt, nói năng thiếu lễ độ, có khi còn vô lễ với giáo viên; sử dụng điện thoại trong giờ học; tụ tập cãi cọ đánh nhau… Dù muốn dù không gì thì cũng phải nói thật: đó là những hiện tượng đang dần phổ biến làm ảnh hưởng xấu đến bề nổi của giáo dục.

Tuy nhiên, việc khắc phục những biểu hiện trên vẫn còn ì ạch, vì đa số học sinh còn thiếu ý thức, thậm chí còn nông nổi, trong khi gia đình thì quá nuông chiều, nhà trường thì nhắc nhở chung chung.

Có khi lại quy định thông thoáng như báo chí đã thông tin về một trường trung học phổ thông cho học sinh được nhuộm tóc, đánh giá xếp loại học sinh còn dễ dãi, có học là có lên lớp… Tất cả đều làm cho học sinh như thấy hài lòng vì mỗi ngày đến trường có quá nhiều niềm vui(!?)

Dù không ít giáo viên còn tâm huyết với nghề, với sự nghiệp giáo dục nhưng với những bất cập và thông thoáng như vậy thì một số giáo viên đành chấp nhận phớt lờ, ai nói gì thì làm nấy vì nếu phân tích tỉ mỉ quá sẽ bị cho là quá khó khăn, quá khắt khe hoặc lạc hậu, không thực tế…

Và thỉnh thoảng có giáo viên nói đùa một câu: Học trò là thượng đế mà!

Khi ngẫm lại thì quả là chua xót!

MAI VĂN SANG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh