Đi đóng tiền phạt ATGT, coi chừng bị “cò” moi tiền

07:02, 14/02/2014

Hồi tháng 12/2013, tôi đưa đứa cháu đi đóng tiền phạt về hành vi chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 53 tại Cảnh sát Giao thông đường bộ- đường sắt thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long. Sau khi được nhận quyết định phạt tiền 750.000đ, tôi và cháu tôi vừa quay ra chưa tới cổng thì gặp một người đàn ông trên 40 tuổi nhanh miệng hỏi: “Đi đóng tiền phạt hả? Đưa đây tôi đi đóng cho, khỏi đưa

Hồi tháng 12/2013, tôi đưa đứa cháu đi đóng tiền phạt về hành vi chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 53 tại Cảnh sát Giao thông đường bộ- đường sắt thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long. Sau khi được nhận quyết định phạt tiền 750.000đ, tôi và cháu tôi vừa quay ra chưa tới cổng thì gặp một người đàn ông trên 40 tuổi nhanh miệng hỏi: “Đi đóng tiền phạt hả? Đưa đây tôi đi đóng cho, khỏi đưa tiền, tôi đóng cho anh sau đó anh đưa lại cho tôi. Tiền công 80.000đ”.

Tôi không nói gì và anh ta cứ bám theo và ra giá “thôi thì 70.000đ”, rồi giảm xuống 60.000đ. Tôi vẫn không nói gì và quyết định tự đi đóng tiền phạt. Khi tôi và cháu tôi chuẩn bị lên xe thì có một người đàn ông khác đến và nói: “Tôi đi đóng cho anh, 30.000đ thôi, anh không phải chờ lâu, khoảng 15 phút thôi”. Phần thì địa chỉ thu tiền viết tắt không rõ, phần thì sợ trễ giờ phải đợi tới buổi chiều nên tôi đồng ý trả 30.000đ để anh ta đi đóng thế.

“Dịch vụ” này xem ra cũng tiện lợi cho những ai không có thời gian hoặc không rành “đường đi nước bước”. Tuy nhiên, nạn “cò chặt chém” như trên làm xấu đi hình ảnh công sở. Nếu xét thấy không dẹp được nạn “cò giấy tờ” này thì nên xem đây là một dịch vụ và niêm yết phí dịch vụ để dân đỡ bị “moi tiền”.

ĐỨC TRỌNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh