Cảnh giác với “Facebook”

07:02, 12/02/2014

Thời gian gần đây, chúng ta thường nghe báo, đài tuyên truyền cảnh giác với chiêu lừa đảo qua tin nhắn điện thoại, mạo danh người thân, bạn bè lợi dụng lòng tin để nhờ nạp dùm cạc điện thoại, chuyển tiền dùm,... Những thủ đoạn, “chiêu trò” đó dần dần bị người dân phát hiện, cảnh giác thì lại xuất hiện “chiêu mới” của những kẻ “ăn không ngồi rồi” lừa đảo qua mạng xã hội

Thời gian gần đây, chúng ta thường nghe báo, đài tuyên truyền cảnh giác với chiêu lừa đảo qua tin nhắn điện thoại, mạo danh người thân, bạn bè lợi dụng lòng tin để nhờ nạp dùm cạc điện thoại, chuyển tiền dùm,... Những thủ đoạn, “chiêu trò” đó dần dần bị người dân phát hiện, cảnh giác thì lại xuất hiện “chiêu mới” của những kẻ “ăn không ngồi rồi” lừa đảo qua mạng xã hội Facebook.

Chị N.T.B.T. (27 tuổi, ngụ xã Hiếu Thành- Vũng Liêm) vô cùng bức xúc kể lại chuyện bị kẻ gian lừa mất 5.000.000đ, chuyển khoản qua thẻ ATM và ăn cắp luôn cả mật khẩu Facebook.

Chị T. cho biết vào lúc 21 giờ ngày 26/1/2014, chị vào trang Facebook của mình để cập nhật thông tin về bạn bè và hẹn nhau tết về sẽ đi chơi.... thì nhận được tin nhắn của một người bạn thân là “tao đang kẹt, cái máy laptop bị hư phải mua lại cái mới, hiện mua trả góp còn thiếu 5.000.000đ, trả góp hàng tháng thì hông có bao nhiêu mà chạy lại cửa hàng đóng, công việc thì lu bu nữa, hông có thời gian rảnh”.

Không mảy may nghi ngờ, sáng hôm sau, chị T. ra điểm giao dịch Agribank chợ Hiếu Nhơn (Vũng Liêm) gửi tiền. Đến trưa, chị T. mở lại Facebook thì thấy người đó nhắn lại “hãy clik vào trang web này” kèm theo đường link và chị T. làm theo.

Thế là chị mất luôn cả mật khẩu để truy cập vào tài khoản Facebook. Chị gọi điện cho bạn thì mới biết mình bị lừa, bởi bạn chị không có nhờ mượn tiền, mà do bị đánh cắp mật khẩu truy cập trang Facebook.

Đây là bài học mà tất cả chúng ta phải dè chừng, cảnh giác, vì bọn “lừa đảo” hay lợi dụng lòng tin tưởng của người thân, bạn bè để “móc tiền” cho chúng. Nếu có người thân, bạn bè nhờ cậy giúp việc gì liên quan đến lợi ích kinh tế, chúng ta nên điện thoại hỏi trực tiếp người cần mình giúp đỡ. Thà “Mất lòng trước, đặng lòng sau” mà đỡ lãnh hậu quả như chị T.

HỮU THOẠI (TP Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh